Cá Mặn Mạt Thế Từ Chối Làm Mật Thám Ở Cổ Đại

Chương 7: Bồi tội

Nam nhân áo đen: “…”

“Ngươi là đồ ngốc sao? Dĩ nhiên là trong tình huống nguy cấp thì ưu tiên lấy sổ sách! Nếu không bảo đảm lấy được thì hãy báo tin về!”

Chân Nhàn Ngọc lắc đầu: “Nói năng không chặt chẽ như vậy, lỡ làm chậm trễ chuyện của chủ tử, ngươi gánh nổi không? Chủ tử chỉ bảo ngươi phối hợp công việc của ta, không có nghĩa là ta thuộc quyền quản lý của ngươi. Ta nghĩ cho ngươi, ngươi còn xấu hổ giận dữ mà lăng mạ ta. Đối với lệnh của chủ tử qua loa đại khái như thế, rõ ràng ngươi rất bất mãn với chủ tử. Có tin ta báo lại chủ tử, bắt ngươi đào tạo lại từ đầu không? Đừng tưởng rằng ta không làm được. Ngươi biết đó, với tư cách là một mật thám được nuôi dưỡng cẩn thận, ta có vô số cách để truyền tin ra ngoài.”

Giọng nói của nàng rất chậm rãi, thậm chí giữa chừng còn bóc vài hạt lạc, nhưng nội dung lời nàng nói khiến nam nhân áo đen lạnh cả người.

Ánh mắt hắn lập tức trở nên âm trầm.

Chân Nhàn Ngọc không sợ chút nào, vừa nhai lạc vừa nhàn nhã nói: “Sao nào, ngươi còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao? Ta không sợ chết, chỉ không biết ngươi có sợ sống không bằng chết không thôi.”

Nam nhân áo đen nhắm mắt, “Xin lỗi! Ta không nên nói cô như vậy!”

Không đợi Chân Nhàn Ngọc lên tiếng, hắn liền tháo con dao sắc treo bên hông xuống, đưa ra trước mặt nàng.

“Bồi tội!”

Nói xong, hắn nhảy lên xà nhà và biến mất.

Chân Nhàn Ngọc cầm lấy con dao, nhận ra lưỡi dao có thể tháo mở, bên trong rỗng, có thể giấu đồ.

Nàng chơi đùa con dao trong tay một lát, phải thừa nhận đây là một vũ khí tốt.

Nếu là trước kia, nàng sẽ chẳng thèm để ý đến thứ này. Trong tận thế, không gian của nàng không chỉ chứa những con dao như thế, mà còn có vô số súng ống, đạn dược và bom.

Chỉ tiếc, bây giờ nàng hai bàn tay trắng, dị năng đã không còn.

Chân Nhàn Ngọc thở dài, sau đó rửa mặt sạch sẽ rồi lên giường.

Dù đã bái đường, nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra rằng đêm nay Phó Hoài An sẽ không đến động phòng.

Trùm phản diện nổi tiếng với ý chí sắt đá, trong lòng chỉ có sự nghiệp, hoàn toàn không có chỗ cho nữ nhân.

Nhất là hiện tại, biểu huynh đương kim Thái tử của chàng vẫn chưa chết, nên Phó Hoài An vẫn chưa "hắc hóa". Có lẽ giờ đây chàng chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ cách quét sạch tham quan, hỗ trợ Thái tử biểu huynh trị quốc, sao có thể quan tâm đến một mật thám như nàng trong đêm động phòng?