Mà còn sớm hơn nữa - trước âm mưu "Trịnh Quốc Cừ", Lý Tư đã thể hiện sự phi phàm của mình. Quần thần đều khuyên ngài: "Người các nước chư hầu đến phụng sự Tần, đa phần là làm gián điệp cho chủ họ ở Tần, xin đuổi hết khách", quần thần yêu cầu đuổi khách các nước đi, vì những người này đều là gián điệp các nước phái đến, chỉ có Lý Tư viết "Gián trục khách thư" khuyên giải ngài.
Lúc đó Lý Tư tuy cũng là khách khanh, tất nhiên cũng nằm trong số bị đuổi, Doanh Chính có thể nhìn thấu tư tâm của ông ấy, nhưng ông ấy không chỉ xuất phát từ vinh nhục của bản thân, mà thực sự suy nghĩ vì Đại Tần, đến nay Doanh Chính vẫn có thể nhớ rõ những gì Lý Tư viết: "Nay lại bỏ dân đen để giúp nước địch, đuổi khách để làm việc cho chư hầu, khiến sĩ phu thiên hạ lùi bước không dám hướng về phía tây, co chân không vào Tần, đây gọi là "mượn binh giặc mà tiếp tế lương thực cho giặc"!"
Hùng biện như thế, lời nói ngàn cân, quý giá hơn nữa là - năm đó, Lý Tư mới hai mươi hai tuổi.
Ông ấy như vàng tỏa sáng trong cát sỏi, khiến Doanh Chính càng thêm tin dùng trọng dụng.
Năm đầu tiên Doanh Chính lên ngôi làm Tần Vương, Lý Tư được Lã Bất Vi tiến cử, vào Tần làm Lang quan, đến nay đã hai mươi sáu năm. Trong hai mươi sáu năm này, Lý Tư không phụ kỳ vọng của ngài, hết lòng phụ tá ngài, vì sự thống nhất của Đại Tần tận tâm kiệt lực lại vì củng cố sự thống trị của Đại Tần mà hao tâm tổn lực. Sự hùng mạnh của Đại Tần hiện nay, ngay cả Doanh Chính cũng không thể phủ nhận công lao to lớn của Lý Tư. Hiện giờ không chỉ là những quyết sách lớn như "thống nhất văn tự, xe cùng cỡ" còn đang trong giai đoạn đầu, chưa thực thi. Lý Tư còn kiêm luôn chính sự pháp luật quan trọng nhất của Đại Tần: minh pháp độ, định luật lệnh. Tần luật là nền tảng của Đại Tần, sự hoàn thiện và rõ ràng của Tần luật, còn phải có Lý Tư thực thi.
Nếu nói Triệu Cao chỉ là một bề tôi tinh thông pháp luật, làm việc cần mẫn, giỏi đoán ý người trên, gϊếŧ rồi thì gϊếŧ, Đại Tần có thể tìm được không ít "Triệu Cao" để thay thế vị trí của ông ta. Nhưng Lý Tư thì khác.
Ông ấy không thể thay thế.
Nhưng những điều thần tích tiết lộ, càng khiến Doanh Chính không thể chấp nhận.
Doanh Chính vốn kiên định quyết đoán, hiếm khi do dự trong vấn đề xử trí Lý Tư.
Cuối cùng ngài đặt trúc giản xuống, ngoài việc viết chiếu chỉ gϊếŧ Triệu Cao, không ban chiếu chỉ nào khác đối với Lý Tư.
Hiện giờ Lý Tư cũng đã bị giam vào đại lao, cánh mọc cũng khó bay, tạm giữ mạng ông ấy đã, đợi tìm được cách "để lại lời nhắn" với người đời sau, hỏi rõ chuyện sau này của Đại Tần, rồi xử trí cũng không muộn.
Lão phu tử cũng nói, ngày mai sẽ giảng tiếp.
Tần sẽ diệt vong, biết tin này mới là lúc Doanh Chính đau đến không muốn sống, hiện giờ chẳng qua là biết được kẻ hại Đại Tần của ngài là ai, đối với Đại Tần mà nói, đây là điềm lành! Doanh Chính từ nhỏ đã chịu đủ sự phản bội của người thân, ngài trước bị phụ thân bỏ rơi ở nước Triệu, sau bị Lã Bất Vi phản bội, rồi bị thân mẫu Triệu Cơ phản bội, ngay cả đệ đệ Trường An Quân Thành Kiều cũng giương cờ phản loạn, hiện giờ chẳng qua là thêm hai người nữa mà thôi.
Bao nhiêu khổ nạn trong đời, rèn giũa Doanh Chính thành tâm như đá tảng, rất nhanh đã buông bỏ tâm kết. Dù đã đến lúc đêm khuya thanh vắng, ngài vẫn không mệt mỏi chút nào, cũng bắt đầu hăng hái quan sát con mắt khổng lồ trên trời.
Ngài có rất nhiều chuyện muốn trao đổi với thần tích, đặc biệt muốn hỏi thuốc trường sinh bất tử rốt cuộc ở đâu.
Tất cả rối loạn đều là do ngài đột ngột băng hà mà ra, nếu ngài có thể trường sinh, Đại Tần tự nhiên cũng có thể theo đó mà trường sinh!
Cùng với Doanh Chính muốn biết thêm nhiều điều, quần thần các triều đại đều thức trắng đêm, say sưa khám phá hệ thống phát sóng trực tiếp.
Còn Lâm Linh hiếm khi ngủ một giấc ngon.