Cuộc Sống Trọng Sinh Của Quốc Sư Đại Nhân

Chương 7

Mà nguyên chủ chỉ cần sống trong biệt thự do Cố Phương Hứa cung cấp, mỗi ngày ăn trưa với anh một lần.

Nguyên chủ động tâm. Hắn đã biết về mối liên quan giữa Triệu Hàm, Triệu Lãng và Cố Phương Hứa. Nhưng hắn không biết rằng Triệu Hàm chính là anh họ Giang Nhất Hàm, người mơ hồ tồn tại trong ký ức của hắn. Một mặt hắn ghen tị vì Triệu Hàm được hai người ưu tú như vậy thích, nhưng mặt khác hắn cũng phải tranh thủ cơ hội nhờ vào khuôn mặt giống Triệu Hàm mà đến gần Triệu Lãng.

Hắn chỉ biết con đường ở thôn Giang gia vẫn luôn là tâm bệnh của cha Giang, đời trước không ít lần nguyên chủ chứng kiến

cha Giang mất bình tĩnh khi say rượu, khóc lóc thảm thiết khi nói về chuyện năm đó. Hắn cũng biết nhờ sự mong đợi của gia đình mà hắn mới có thể đến thủ đô để học tập, mỗi khi nghĩ đến bố mẹ, các em đã vất vả từ sáng đến tối ở vùng quê, hốc mắt hắn lại không nhịn được mà đau xót. Hắn nhớ kĩ mấy chữ 200 vạn mỗi năm này, có số tiền đó, em trai hắn có thể đi học lại, dành dụm một khoản hồi môn hậu hĩnh cho em gái. Hắn rất hưng phấn, có căn nhà này, chiếc xe này, sẽ không còn ai cười nhạo hắn nữa, có phải hắn lại gần Triệu Lãng một bước không.

Dù sao thì tất cả những gì hắn phải trả chỉ là một bữa ăn mỗi ngày. Hắn tự cho là đúng cảm thấy, chỉ cần tin tức về việc hắn bị bao dưỡng không bị truyền ra ngoài, hắn sẽ có thể sống một cuộc sống giàu có và nhàn nhã, có được những thứ mà cả đời người khác không thể có được.

Gần như không chút do dự, hắn ký tên vào hợp đồng.

Ngày hôm sau, nguyên chủ chuyển đến biệt thự mà Cố Phương đã hứa. Đúng như hắn hy vọng, sẽ không có ai trắng trợn chế nhạo hắn nữa. Nhưng làm sao hắn biết được, việc mình đang bị Cố Phương Hứa bao dưỡng, từ lúc xuất hiện trước mặt Triệu Lãng trong bộ quần áo mới toanh, lái một chiếc xe hơi sang trọng, chỉ trong vòng một ngày đã bị phát hiện. Sở dĩ không còn ai nhắm vào hắn nữa, chỉ là e ngại thế lực của Cố gia. Còn việc chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng, ai mà biết được!

Khi hắn biết mình đã trở thành trò cười trong giới thượng lưu, đã là một năm sau.

Nguyên chủ bị một nhóm bạn hồ bằng cẩu hữu muốn lợi dụng hắn kéo vào một câu lạc bộ, với lý do mở rộng tầm nhìn cho hắn. Giống như trong tất cả các bộ phim truyền hình, lúc nguyên chủ đi vệ sinh, nghe thấy mấy tên ăn chơi trác táng tán gẫu.

Lúc này hắn mới ý thức được, Triệu Lãng vốn luôn chăm sóc hắn chu đáo cũng không phải không biết hắn khắp nơi đều bị nhắm tới, ngược lại còn dung túng cho chuyện này xảy ra, bằng không tại sao bao nhiêu người trước ngã xuống, liền có người sau đến nhục nhã nguyên chủ. Bởi vì ngay từ đầu anh ta đã tìm hiểu rõ thân thế của nguyên chủ, cũng biết hắn là em họ của Triệu Hàm, cùng biết năm đó Giang gia đối đãi với Triệu Hàm như thế nào.