Cố Thanh An không nhịn được cười, không ngờ vị "đại sư" tài giỏi này cũng có lúc trẻ con như vậy, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Mộc Lễ cũng nhận ra rằng muội muội mình giờ đã lớn, vội vàng đồng ý:
"Được, được, từ nay ta gọi muội là Tiểu Hề."
Cái tên "Mộc Hề" là do mẹ ruột của nàng, Vương thị, đặt cho. Khi còn trẻ, Vương thị từng làm nha hoàn cho một gia đình giàu có nên biết chữ.
Chỉ tiếc ở thôn quê, mọi người đều quen gọi nàng là "Tam Nương", lâu dần, ngay cả cái tên thật cũng bị quên lãng.
Mộc Hề lè lưỡi, tỏ vẻ tinh nghịch, sau đó để Cố Toàn dẫn cả hai đi tìm người môi giới.
Cố Thanh An nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nàng mà bật cười lắc đầu. Mộc cô nương quả thực rất giỏi, nhưng xét cho cùng, nàng vẫn chỉ là một cô bé, tâm hồn vẫn còn trẻ con.
Đúng lúc này, quản gia của Cố gia hối hả chạy tới, vẻ mặt đầy phấn khích:
"Lão gia, có quý khách đến phủ!"
"Là tiểu tướng quân Quân gia sao?"
Mắt Cố Thanh An ánh lên sự vui mừng. Đây cũng là một trong những lý do khiến tâm trạng ông tốt như vậy.
Tiểu tướng quân của Quân gia đang trong kỳ rèn luyện, sẽ đến nhà ông làm khách.
"Đúng vậy!"
Quản gia của Cố phủ như đang đi trên mây. Tiểu tướng quân Quân Chỉ không chỉ tài ba mà còn tuấn tú như Phan An, ngay cả ông ta nhìn thấy cũng cảm thấy hài lòng mãn nhãn.
Cố Thanh An vội vàng vui vẻ chạy về phủ, lòng thầm nghĩ phải tiếp đãi thật chu đáo.
Có Cố Toàn đi cùng, việc thuê viện tử của Mộc Hề rất thuận lợi. Viện tử nàng chọn nằm ngay trong con ngõ cạnh thư viện Dật Vân.
Nàng thuê một viện hai gian, gian trước cho Mộc Lễ ở, gian sau nàng ở. Giá thuê là năm lượng bạc một năm, đã bao gồm việc dọn dẹp sạch sẽ, nhờ Cố Toàn giúp mặc cả nên mới được giá tốt như vậy.
Khi Mộc Hề trả bạc, Mộc Lễ không nỡ chút nào, nhưng cũng không ngăn cản. Cậu biết, muội muội mình có hoài bão lớn.
Sau chuyện với Cố lão gia, Cố Toàn dường như trở thành "fan hâm mộ" của Mộc Hề, luôn tỏ ra rất nhiệt tình:
"Mộc cô nương, nếu có gì cần, cứ nói với tiểu nhân, tiểu nhân nhất định làm chu đáo."
"Được rồi, ngươi về đi, còn lại ta và ca ca tự lo liệu."
Mộc Hề tiễn Cố Toàn đi, sau đó bắt đầu quan sát viện tử mới thuê. Sân đã được dọn sạch sẽ, tủ quần áo và một số đồ cơ bản đều đã có sẵn.
Tuy nhiên, cả hai vẫn cần mua thêm nhiều đồ dùng khác, đặc biệt là quần áo. Nàng không muốn lần nữa bị người khác xem là ăn mày!