Đại Lão Huyền Học: Trùng Sinh Cứu Rỗi Chiến Thần Cấm Dục

Chương 11

Sau khi rời khỏi tiệm vải, Mộc Hề dẫn Mộc Lễ đến một chỗ vắng vẻ. Nàng lấy ra một lá bùa, ấn lên chiếc vòng gỗ thô sơ mà cha của nguyên chủ từng làm cho nàng.

Ngay lập tức, toàn bộ bạc và vật dụng được "hút" vào vòng, không để lại dấu vết gì.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Mộc Lễ sững sờ. Cậu trợn mắt nhìn chiếc vòng trống không trên tay muội muội, lắp bắp:

"Tam Nương… đồ đạc đâu rồi?"

Cậu bắt đầu nghĩ rằng muội muội mình giống như thần tiên, thậm chí còn biết phép thuật.

Mộc Hề bật cười, giải thích:

"Đây là bùa chứa đồ mà muội vẽ. Khi dán lên vòng, nó có thể giữ được những thứ nhỏ gọn. Nhưng loại bùa này chỉ là bùa cấp thấp, hiệu lực chỉ kéo dài một tháng thôi."

Nếu không phải linh lực và tinh thần của nàng đang ở mức thấp, nàng hoàn toàn có thể vẽ ra những lá bùa cấp cao hơn.

Mộc Lễ hoàn toàn kinh ngạc, ánh mắt nhìn nàng như đang nhìn một kỳ tích. Cậu không ngừng cảm thán:

"Tam Nương, muội thật sự quá giỏi!"

"Chuyện nhỏ thôi mà!"

Mộc Hề kiêu ngạo ưỡn ngực, dáng vẻ trẻ con của nàng làm Mộc Lễ cảm thấy thật quen thuộc. Nhưng khi nghĩ đến đại bá và những gì gia đình đó đã làm, cậu lại nghiến răng, ánh mắt lộ rõ sự căm hận.

"Tam Nương, chúng ta mau về nhà thôi!"

Nhìn muội muội mạnh mẽ và tài giỏi như vậy, cậu không thể chờ thêm được nữa. Cậu muốn tận mắt thấy cảnh gia đình đại bá nếm mùi khốn đốn.

"Được!"

Mộc Hề cũng rất mong chờ. Trước khi rời đi, nàng còn tiện tay vẽ thêm vài lá bùa đặc biệt, chắc chắn sẽ khiến bọn họ hối hận vì đã đối xử tệ bạc với nguyên chủ.

Trên đường về, Mộc Lễ vì lo cho muội muội nên đã lấy tiền công của mình thuê một chiếc xe bò.

Chiếc xe bò xóc nảy suốt quãng đường về thôn nhỏ, đến mức Mộc Hề suýt chút nữa ói ra hết bát

hoành thánh vừa ăn.

Nhưng khi xe vừa dừng lại, hai huynh muội đã bị một đám phụ nữ trong thôn vây quanh.

"Tam Nương, chẳng phải con đã gả về làm thϊếp ở trấn trên rồi sao?"

"Tam Nương, con trốn về đấy à?"

"Lễ ca, có phải cậu kéo muội muội về không? Làm vậy không được đâu, gái đã gả là nước đổ đi, không thể quay lại nhà mẹ đẻ!"



Những người không biết chuyện thì nửa chê bai, nửa ghen tị. Dù sao, làm thϊếp tuy mất mặt, nhưng ít ra có cái ăn cái mặc, không phải chịu đói.

Đa phần mọi người đều không biết chuyện nguyên chủ từng tự vẫn. Đại bá của nguyên chủ còn dối gạt rằng nàng đã gả về làm thϊếp, che giấu việc ép nàng kết hôn với người chết.