Mấy ngày gần đây, mạng tinh tế trở nên sôi động lạ thường vì một lý do ai cũng biết.
[Aaaa cứu tôi với, tại sao không tìm thấy bản gốc video nở trứng ở đâu cả? Video đều 404 hoặc bị gỡ hết rồi, đáng ghét quá!]
[Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi đã lưu dự phòng hàng chục bản! Bản vẽ hóa hình của tiểu bảo bảo thật sự quá sống động!]
Sau khi video nở trứng của bé chim tròn mũm mĩm được gỡ xuống, những người đầu tiên nhập hội mê bé chim đồng loạt than khóc.
Hiện tại, hình hóa hình mới nhất của bé chim đã vượt qua 100.000 lượt thích.
Lần này không phải cảnh bé chim chui khỏi trứng mà là hình ảnh bé ngã ra từ vỏ trứng, tò mò và ngây ngô trốn sau ngón tay cái của cha, thậm chí còn lén nhìn về phía ống kính.
Nhìn cảnh ấy, ai nấy đều muốn vươn tay ra bắt bé lại, ôm vào lòng mà cưng nựng.
[Cứu với, tại sao tôi lại có suy nghĩ xấu xa thế này? Thật lòng tôi muốn vò bé con này khóc lên cơ! QWQ]
[Này, mặc dù hình vẽ đáng yêu thật, nhưng có thật là dễ thương như mọi người nói không?]
[Đúng rồi, cuối cùng cũng có người giữ được lý trí. Nhưng mà đây là hậu duệ của gia tộc thân vương! Mọi người tỉnh táo lại đi!!!]
Khi độ hot tiếp tục tăng lên, nhiều người nhập hội sau cũng nửa tin nửa ngờ.
Dù sao, hình ảnh đáng yêu ấy trông không giống thực tế, mà như nhân vật bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
[Gia tộc thân vương?? Thật hay đùa… Nếu là tộc chim hiền lành thì tôi còn tin được.]
Nhắc đến chủ đề này, thái độ mọi người lập tức trở nên căng thẳng và cẩn trọng.
Ai cũng biết, các linh thể thức tỉnh của gia tộc thân vương đều là mãnh thú ăn thịt cỡ lớn, với sức tấn công mạnh mẽ và tính cách đáng sợ.
[Vậy đây là đột biến sao? Trong đàn thú ăn thịt xuất hiện một loài ăn cỏ??]
[Cứu tôi, nghe đã thấy nguy hiểm rồi! Tôi bắt đầu lo cho bé con nếu điều này là sự thật…]
Đúng lúc đó, một bài viết “đính chính” trên mạng xã hội đã gây chấn động lớn.
[Tài khoản “Toàn bộ vũ trụ mạnh nhất”: Đừng vẽ những thứ không thực tế. Em trai tôi nhất định sẽ trông như thế này [Ảnh vẽ sơ sài 018234]//[Hình nở trứng].]
Mặc dù còn đang học tại Học viện Đế quốc, nhưng mỗi kỳ nghỉ hè đều bị cha mình, Khâu Sùng Sơn, ném ra chiến trường để rèn luyện và tích lũy quân công, tài khoản của Khâu Diệc Minh đã thu hút không ít người theo dõi.
Bình thường, nội dung đăng tải chủ yếu là các tin tức về quân sự.
Phản ứng đầu tiên bên dưới bài viết là những người bạn trong tầng lớp quý tộc của cậu ấy, nồng nhiệt tung hô.
[Đỉnh quá, quá ngầu, không hổ là em trai của Minh thần! Ngôi sao chiến trường tương lai!]
[Lần sau dẫn em trai cậu đi huấn luyện chung đi, khi nào quay lại trường thế Minh thần?]
[Cậu em trai này nhìn là biết không phải dạng vừa, thật có phong thái của anh mình hồi xưa! 👍👍]
Thế nhưng, khi nhìn kỹ bức tranh vẽ nguệch ngoạc như của học sinh mẫu giáo, nhiều cư dân mạng mới tham gia phải cảm thấy hoang mang.
[Có ai ở khoa mỹ thuật không? Đây là cái gì vậy? Tôi nhận ra được khuôn mặt, nhưng hai hàng giống bắp ngô bên dưới là sao?]
[Xin lỗi, khoa mỹ thuật chúng tôi không vẽ được thế này. Nhưng nếu tôi đoán không lầm, hai hàng đó là… cơ bụng?]
Sau một hồi bàn tán và xác nhận tài khoản cùng bức tranh đều là thật, một số người không khỏi cảm thấy… tuyệt vọng.
[Chỉ mình tôi thấy khuôn mặt và cơ bắp này không hợp chút nào sao? Tôi bị mù rồi! Đúng là tôi không xứng để nhìn bức tranh này!]
[Trời đất ơi, vậy đây gọi là đính chính sao? Đúng là tàn nhẫn quá, mạng xã hội này đã hại tôi!!!]
Hiển nhiên, chẳng ai nên kỳ vọng hão huyền vào một hậu duệ của gia tộc thân vương.
Dường như gia tộc này lại sắp có thêm một "ác quỷ".
[????]
[Không thể nào!!! Đây chắc chắn là tranh vẽ linh tinh… Hoàn toàn không giống thế! Bé con đáng yêu lắm, ngoan lắm mà!]