Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 47: Thế giới rách nát

Ở thế giới cũ, nàng vốn không quá để tâm đến chuyện tình cảm, chỉ nghĩ nếu gặp được người thích hợp thì có thể tiến tới, không thì cũng chẳng bận lòng. Đến khi bạn bè xung quanh ai nấy đều dính mùi vị tình yêu hoặc thậm chí chơi trò thả lưới cả ao cá, nàng vẫn không chút động lòng.

Huống hồ giờ đây, trong cái thế giới rách nát này, lại còn xuyên vào thân xác của một kẻ điên khùng. Chỉ cần tránh xa Tạ Hạnh An, không đắc tội với hắn, giữ được mạng sống là nàng đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

“Hôm nay ta thấy có công tử nào đó, còn một câu lại một câu gọi ‘Tiểu Cẩn nhi’ cơ mà?” Tôn Diệu Nghi che miệng cười, nghiêng đầu trêu ghẹo.

“Diệu Nghi, A Cẩn, để ta nói thật lòng.” Phúc Ninh công chúa đột nhiên thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc. “Cái gã Trương Trì Cẩm ấy, ta thấy thật nhẹ dạ, chẳng có vẻ gì là con trai của Trương thượng thư, hoàn toàn không phải bậc lương duyên.”

Ôi chao, nhưng tốt nhất đừng bàn nữa. Nhìn mắt nhìn người của công chúa, cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

Dẫu có chết não, Hà Cẩn cũng không thể nhớ nổi Nhị tiểu thư Hà Cẩn và Trương Trì Cẩm có dây dưa ra sao. Dù gì, nàng cũng chỉ là một nữ phụ thần kinh, nhiệm vụ chính là tìm đường chết để nam chính trở nên mạnh mẽ hơn. Ai mà rảnh rỗi đi chú ý đến lịch sử tình trường của nàng chứ?

Ở phía khác, Thọ Khang hầu và Hà Miện, đang đứng ngồi không yên vì không vào được phòng của Hà Cẩn. Họ sốt ruột đến mức xoay vòng, liền kéo Xuân Đào và Hạ Liên ra chính sảnh để chất vấn.

“Hai người nói mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Cẩn của ta bị thương thế nào? Ai đã làm?”

“Nô tỳ… nô tỳ…” Xuân Đào và Hạ Liên nhìn nhau lúng túng, mãi chẳng nói nên lời, chỉ biết dập đầu xuống đất thưa: “Nô tỳ không biết ạ!”

“Đồ vô dụng! Tiểu thư bị thương mà các ngươi cũng không hay biết, vậy giữ các ngươi lại để làm gì?” Thọ Khang hầu tức giận, vung tay quẳng thẳng chiếc chén trà qua.

“Chiếc ấm trà ấy, từ trên trời rơi xuống, quả thực quá bất ngờ.” Rốt cuộc, vẫn là Xuân Đào gan lớn hơn, rụt rè lên tiếng.

Khi đó, bọn Xuân Đào và Hạ Liên không phải không nghi ngờ chiếc ấm trà là do Đỗ Tuyết Hợp cố tình giở trò hãm hại nhị tiểu thư. Dù gì, nàng ta vốn chẳng mấy hòa thuận với Hà Cẩn. Nhưng việc Hà Cẩn trượt chân ngã cũng là chuyện chẳng ai có thể đoán trước, chỉ cần sai một bước là nàng đã không bị thương nặng đến thế.