Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 44: Càng ngày càng khiến người ta yêu thích

Thứ hai, đám hoạn quan lớn và phe cánh của chúng rất đáng hận. (Trong sách miêu tả không ít, nhưng tiếc là Hà Cẩn mới đến đây vài ngày, chưa kịp thấy rõ.)

Thứ ba, Nhị tiểu thư Hà Cẩn là một kẻ điên loạn, biếи ŧɦái, thần kinh. (Đúng là trời không phụ lòng người, chỉ với một mình nàng đã khơi dậy bản tính thù dai của nam chính.)

Nhưng vẻ ngoài, Hà Cẩn không để lộ bất kỳ ý nghĩ nào trong lòng. Nàng chỉ chống khuỷu tay lên giường, khẽ cười ngượng ngùng: “Có sao?”

“Có chứ.” Tôn Diệu Nghi nhìn nàng không chớp mắt, chống cằm nói: “A Cẩn càng ngày càng xinh đẹp, càng khiến người ta yêu thích.”

Nàng chạy tới, ôm lấy cổ Hà Cẩn, còn không quên tự nhiên bổ sung một câu: “Công chúa thích A Cẩn? Thế thì không được đâu, người phải có phò mã, không thể tranh giành với ta được!”

Phò mã? Câu nói của Tôn Diệu Nghi lập tức khiến Hà Cẩn nhớ tới Cao Lý – cái tên đàn ông tồi tệ đó.

Thành thật mà nói, nàng đâu phải Nhị tiểu thư Hà Cẩn, cũng chẳng quen biết công chúa Phúc Ninh. Nhưng khi đọc sách, nàng đã thực sự cảm thấy thương xót công chúa, xem như cũng đồng cảm mà thần giao cách cảm suốt nửa tháng.

Huống hồ hôm nay, nàng đã tận mắt cảm nhận được sự chu đáo và quan tâm của công chúa dành cho mình. Nàng đang cảm động trong lòng, hoàn toàn không muốn thấy công chúa phải gả cho cái tên súc sinh đó, như cừu non vào miệng hổ.

Hà Cẩn lại muốn chửi người rồi. Nàng nhớ lại những chuyện khó chịu từng trải qua.

Vô số kinh nghiệm lịch sử của các tiền bối đã dạy nàng rằng, cho dù là thân thiết đến mức cùng tắm chung với khuê mật, cũng có một điều cấm kỵ tuyệt đối không được chạm tới: đó là đàn ông.

Nàng thật ngốc, thật sự ngốc, đầu óc toàn bùn mới đi khuyên nhủ khuê mật ngu ngốc sau khi tận mắt thấy bạn trai nàng ta là một tên cặn bã lăng nhăng.

Kết quả là hai người họ ngày ngày khoe tình yêu ngọt ngào, khuê mật còn hớn hở bảo rằng nàng chỉ đang ghen tỵ, ganh ghét vì không có ai yêu.

Hà Cẩn giận điên người, ai thèm ghen tỵ với cái gã trông như người tối cổ của nhà ngươi chứ?

Từ khi Hà Cẩn phát hiện ra bạn thân mình khoe ân ái trên vòng bạn bè nhưng lại chặn nàng xem, mãi đến khi bạn thân biết được sự thật, nước mắt rơi đầy mặt, nhưng từ đó về sau không còn nói chuyện với nàng nữa, nàng đã tự nhủ sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện yêu đương của bất kỳ ai nữa.

Dù thế nào thì cuối cùng cũng chẳng có kết quả tốt.