Thú Thế Sinh Con: Mỹ Nhân Hệ Miêu Được Các Đại Lão Truy Sủng

Chương 36

Nàng cong cong khóe mắt nhìn hắn một cái, nghĩ đến lời Bì Đản nói phải duy trì tần suất mỗi ngày một lần, nàng đỏ mặt gật đầu.

Ánh mắt Ly Diễm càng thêm nóng rực, sợ mình không đợi được đến lúc ăn cơm, vội vàng chuyển sự chú ý:

"Ở nhà, nàng đã làm gì?"

Hoà Thiên Thiên chỉ tay về phía mảnh đất trồng rau: "Ta đã gieo hạt, trồng cải trắng và củ cải, còn tưới nước nữa. Cũng khâu vá một lúc."

Ly Diễm không biết Hoà Thiên Thiên sao đột nhiên lại biết trồng cây, nhưng ngày qua ngày, trên mặt nàng càng thêm tươi cười, càng chủ động sống tốt, liền cảm thấy mọi thứ đều rất tốt.

Chỉ cần nàng vui vẻ, nàng muốn làm gì cũng được.

"Đáng lẽ ta phải khâu quần áo cho Thiên Thiên, còn phải làm giày cho nàng nữa, đây là việc mà thú phu nên làm."

"Hai ta ai rảnh thì người đó làm, không có chuyện nên hay không nên."

Liếc nhìn mảnh đất ẩm ướt, Ly Diễm hỏi: "Nàng lấy đâu ra sức lực lớn như vậy mà gánh nhiều nước thế?"

"Là Linh Dã, hắn thấy ta cần nước, đã mang nước từ sông về."

Trên mặt thoáng qua vẻ không tự nhiên, Ly Diễm chua chát nói: "Thiên Thiên vẫn thích Linh Dã phải không?"

"Không có." Hoà Thiên Thiên vội vàng thanh minh.

"Linh Dã cao lớn vạm vỡ hơn ta, dị năng lại cường hãn như vậy. 25 tuổi đã đạt tới thực lực tứ giai, đó là cảnh giới mà rất nhiều thú nhân 50 tuổi thậm chí 100 tuổi cũng chưa chắc có thể đạt tới.

Thiên Thiên thích hắn cũng là chuyện rất bình thường."

Nàng ngẩng đầu nhìn Ly Diễm, thiếu niên tuấn tú vẻ mặt ghen tuông ra chiều hờn dỗi, đôi tai ủ rũ xuống, vô cùng đáng yêu.

Tâm trạng nàng tốt vô cùng, nàng khen ngợi: "Ly Diễm nhà ta cũng không kém, còn chưa đến 20 tuổi, đã liên tục chiến đấu, một mình đấu ba, chiến thắng hai dũng sĩ tam giai và một dũng sĩ tứ giai!"

"Một chút cũng không kém Linh Dã. Chỉ là về tuổi tác, Ly Diễm chịu thiệt một chút."

Ly Diễm dò hỏi: "Nàng hận Linh Dã sao?"

"Không hận. Cưỡng cầu không được."

Hoà Thiên Thiên là người từng chịu đói, biết sự quý giá của thức ăn.

Đặc biệt ở thú thế, khi thức ăn khan hiếm liên quan đến sống chết, mà một thú nhân hứa với nàng, cả đời nuôi nàng, mang thức ăn cho nàng, và thực hiện điều đó bằng hành động mỗi ngày.

Trong mắt Hoà Thiên Thiên "cung dưỡng nàng cả đời", là lời nói cảm động nhất, dù cho giữa đó không có tình yêu.

Đó là lời nói còn khiến người ta cảm động hơn cả ngàn lần nói "ta yêu nàng".

Linh Dã chỉ là không yêu nguyên chủ, không muốn kết lữ, có gì sai chứ?