[Cô có phải mỗi lần dùng năng lực chữa trị cho tôi xong thì đều rơi vào trạng thái ngủ say không?]
Vậy nên lúc trước là cậu trách nhầm A Li rồi. Nếu không phải vì cô dồn hết năng lượng cứu cậu khỏi vết thương chí mạng do zombie cắn, cô sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Thế mà cậu lại trách cô không xuất hiện kịp thời sau khi đã cứu mạng mình...
[Không phải đâu.]
Thẩm Dịch có chút hạn hán lời: “...”
[Do hệ thống của nam chính cấp cao hơn A Li rất nhiều. Khi cậu tiếp xúc quá mức với hắn, năng lượng hệ thống của A Li sẽ bị rối loạn, phải ngủ mất 6 tiếng để khôi phục.]
???
Thẩm Dịch nghiến răng nghiến lợi: [Cái quái gì mà gọi là tiếp xúc quá mức! Hệ thống của người ta thì cao cấp, còn cô thì sao?]
[A Li chỉ là tinh linh bảo hộ cục cưng thôi…]
Thẩm Dịch lại lần nữa cạn lời: ...
6 tiếng ngủ say...
Nghĩ lại, A Li xuất hiện lần đầu dường như không đến 6 tiếng sau chuyện đó.
Biết suy nghĩ của Thẩm Lịch, A Li vội lên tiếng giải thích: [Lần đầu là do kích hoạt... Nhưng sau khi kích hoạt thành công, A Li vẫn phải ngủ 6 tiếng.]
Thẩm Dịch tức đến dựng cả tóc: [Cô còn nói cô không phải hệ thống! Cô có cả chức năng kích hoạt rồi mà còn dám nói mình không phải!]
A Li rất ấm ức: [Tinh linh cũng cần được kích hoạt mà…]
Đủ rồi! Trong hoàn cảnh này, mà cậu vẫn còn hơi sức đôi co với cái hack yếu ớt này về ngữ nghĩa đúng sai, đúng là...
Có lẽ vì đã có chút thức ăn trong bụng, cộng thêm việc bản thân cũng tạm gọi là gọn gàng sạch sẽ, Thẩm Dịch cảm thấy tinh thần khá hơn một chút. Nhưng cậu vẫn thở dốc, đi lại loạng choạng, dáng vẻ khó nhọc.
Nhìn quanh phòng, cậu cố gắng lục lọi ký ức từ cơ thể này. Hình như ngoài chính mình ra, chẳng còn món đồ gì có thể mang theo được.
Cúi đầu nhìn chai nước bị bóp dẹp trong tay, cậu do dự một lát rồi nắn lại, quay vào phòng tắm, hứng đầy nước từ vòi vào chai.
Nơi này tạm thời tính là an toàn, nhưng bên ngoài thì không thể biết chắc điều gì. Dù trước đó đi theo nam chính chẳng được ăn no mặc ấm, nhưng ít nhất không bị chết đói.
Giờ phải tự lực cánh sinh, bất kỳ nguồn nước hay thức ăn nào cũng đều là đồ vật bảo mệnh, cậu không thể để mình chết đói trước khi bị zombie ăn thịt được.
Dù vừa ăn một cái bánh mì, nhưng từ trưa hôm qua đến giờ, dạ dày cậu chỉ có chừng đó. Thêm vào cơn sốt cao khiến cơ thể khó chịu, khẩu vị giảm sút, nhưng bụng đói lâu khiến dạ dày tiết ra quá nhiều axit, dẫn đến từng cơn co thắt.