Nam Phụ Không Được Phá Hỏng Cốt Truyện

Chương 3

Thật là điên mà.

Có khi đổi tên truyện thành "Chung Tình Truyền kỳ" còn hợp lý hơn.

Tang Dao tức đến mức mất ngủ cả đêm, nàng tìm đến tài khoản cá nhân của tác giả, gửi tin nhắn đầy uất ức hỏi liệu tác giả có bị nam phụ bắt cóc không. Nếu có, hãy chớp mắt để báo hiệu.

Tác giả: Chớp mắt.jpg

Tang Dao: !!!

Được rồi, không có sau đó nữa.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, nàng đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này.

Trước khi xuyên qua, trong đầu nàng vang lên một giọng nói lạ lẫm: [Chỉ cần cô ngăn cản nam phụ làm sụp đổ cốt truyện, giúp nam nữ chính thành đôi, hoàn thành cái kết đại đoàn viên như trong kịch bản gốc, cô sẽ có cơ hội quay về thế giới của mình.]

Tang Dao lướt nhanh qua toàn bộ cốt truyện. Dấu hiệu bắt đầu của thảm họa chính là từ việc Chung Tình giả dạng yêu quái đeo mặt nạ, cộng thêm tình tiết Vi Sinh Giác lựa chọn cứu nàng.

Không, không thể để nam chính chọn cứu mình.

Thực tế, trong hoàn cảnh hiện tại, Tang Dao và Diệp Lăng Ca đều đang bị nguy hiểm tính mạng. Một người thì bị siết cổ đến mức máu chảy đầm đìa, chỉ còn thoi thóp, còn người kia thì dù đang bị thương vẫn cố mở miệng, hoảng hốt gọi tên: "Vi Sinh".

Trong tình huống này, Vi Sinh Giác cân nhắc lợi hại, chỉ có thể chọn cứu Tang Dao trước.

Dù gì, Tang Dao cũng là tiểu muội mà hắn từng thề sống chết phải bảo vệ cả đời.

Chuyện này, phải bắt đầu từ thân thế của nguyên chủ. Thuở nhỏ, nguyên chủ mất đi song thân, lưu lạc đến trước cổng Vi Sinh, vô tình dẫn dụ một con đại yêu quái đến. Vi Sinh thế gia ra tay cứu giúp, đồng thời thu nhận làm nghĩa nữ, ban cho họ Vi Sinh, đổi tên thành Vi Sinh Dao.

Máu của Vi Sinh Dao trời sinh đã có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với yêu quái. Nên Vi Sinh thế gia lấy việc trừ yêu làm sứ mệnh, từ khi Trấn Yêu Ti suy tàn, gia tộc này lại càng được hoàng gia coi trọng. Để nâng cao danh tiếng của Vi Sinh Giác, họ nuôi dưỡng Vi Sinh Dao bên cạnh hắn, lấy nàng làm mồi nhử, dẫn dụ yêu quái đến cho Vi Sinh Giác săn gϊếŧ.

Năm mười mấy tuổi, trong Vi Sinh thế gia đã định Vi Sinh Dao sẽ trở thành thê tử của Vi Sinh Giác. Thế nhưng Vi Sinh Giác đối với nàng chỉ có tình cảm huynh muội, chưa từng nghĩ đến việc cưới nàng làm vợ.

Càng lớn lên, hắn càng nhận ra nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ mà Vi Sinh thế gia an bài bên cạnh hắn. Điều này khiến Vi Sinh Giác vô cùng áy náy.