Hệ Thống Pháo Hôi Được Siêu Sinh

Chương 16

“Thực chất, việc ký chủ xin tiền Lục Nhiễm - người mà ký chủ ghét nhất cũng giống như việc đi khất thực xin cơm từ người mà mình không thích. Việc làm này nhằm tiêu trừ đi cái tôi ngạo mạn của ký chủ. Nếu ký chủ chỉ chăm chăm ghét Lục Nhiễm, tức là ký chủ vẫn chưa buông bỏ được oán khí trong lòng. Việc này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất thực hiện của nguyên vọng 1. Vậy nên khi muốn hoàn toàn buông bỏ thì phải diệt cỏ tận gốc oán khí. Chỉ khi tâm ký chủ thực sự thanh thản và hoàn toàn mặc kệ Lục Nhiễm dù cho có bị ba mẹ tiếp tục xa lánh, hay bị Lục Nhiễm coi thường thì khi ấy, ký chủ mới thực sự làm cá mặn được. Mà đi xin tiền là bài tập thực hành thiết thực nhất để diệt oán khí cho ký chủ. Vậy nên ký chủ hãy mạnh dạn, đối mặt với tâm ngạo mạn của mình mà diệt trừ nó.”

222 nói dài dòng luyên thuyên như thế nhưng chính nó cũng không biết còn động lại trong đầu Lục Nam một chữ nào không nữa.

Lục Nam nghe xong, cảm thấy không phải không có lý. Vốn cậu đã hết hy vọng được trọng dụng ở cái nhà này và giờ chỉ muốn làm cá mặn thôi. Thế thì cần gì mỗi ngày phải chấp nhặt Lục Nhiễm cho nặng lòng mà lòng lại trằn trọc khó ngủ.

222 Thấy Lục Nam lại im lặng hơi lâu, nó cũng không chắc ký chủ chịu làm nhiệm vụ này không nữa.

“Này 222, hoàn thành nhiệm vụ này thì ta được bao nhiêu điểm tích lũy vậy?”

À há! Cá đã cắn câu! Quá đã!!

“Thưa ký chủ, điểm tích lũy hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ký chủ làm tốt chẳng hạn xin được thật nhiều tiền thì điểm tích lũy sẽ tăng lên và ngược lại.”

“Vậy à… Thôi được rồi! Nhiệm vụ này ta nhận.”

Lục Nam thầm nghĩ, bây giờ Lục Nhiễm hiện đang ở công ty. Nếu muốn xin tiền thì phải lết xác đi một quãng đường xa đến thế. Thực ra có thể đợi đến khi Lục Nhiễm tan tầm về rồi xin tiền cũng được nhưng mà dạo này hình như Lục Nhiễm bận bịu chuyện công ty lắm thì phải! Không biết tối nay có về sớm không nữa! Nghĩ đến đây thôi sao mà tự nhiên làm biếng lết đi xin tiền ghê!

Cuối cùng, Lục Nam quyết định nhất máy lên gọi một cú điện thoại cho Lục Nhiễm xem sao.

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.

“ Alô, Anh nghe, Tiểu Nam gọi anh có việc gì không?”

“ E là tối hôm nay anh sẽ về muộn, công ty hiện đang có một vài cuộc họp quan trọng. Chuyện của em có gấp lắm không?”

“ Tôi có một việc muốn nhờ anh, chiều nay sau khi về nhà có thể đến phòng của tôi một lúc được không?”