Thiếp Thất Tâm Cơ Yêu Kiều Mị Hoặc, Dứt Khoát Đều Bỏ Cha Lấy Con!

Chương 12

Chương 12

Nàng vốn đã mệt mỏi rã rời, vừa được Tần Chí đặt xuống giường, đôi mắt vừa khép lại là chìm vào giấc ngủ luôn.

Tần Chí bật cười, nhẹ nhàng vỗ vào trán nàng, sau đó đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Nụ cười của hắn dần tắt.

Căn phòng này thực sự quá đơn sơ.

Bữa tối hôm qua vẫn còn chưa dọn dẹp - một chén cơm thừa cùng mấy cây rau xanh đã trải qua một đêm dài, trông càng thêm thê thảm.

“Hèn gì tối qua nàng đói bụng đến mức bụng kêu thành tiếng.”

Tần Chí lẩm bẩm một câu, sắc mặt không vui mà đứng dậy rời đi.

Chỉ một lát sau khi hắn rời đi, Tiêu Điệp đang nằm trên giường cũng mở mắt ra.

“Hệ thống, hiện giờ giá trị sủng ái của Tần Chí đối với ta là bao nhiêu?”

Bắt đầu từ tối hôm qua, 0238 đã bội phục đến không nói nên lời luôn rồi.

Mỗi một biểu cảm, mỗi một tấc da thịt, mỗi một phản ứng của nàng, tất cả dường như đều đã được tính toán sẵn, khiến người khác bị nàng hấp dẫn.

Nó là một hệ thống mới ra đời, nào đã được biết qua mấy cái này cơ chứ.

0238 nhảy lên gối đầu của nàng, lắp bắp nói: “Hiện giờ là 45.”

Tiêu Điệp hừ nhẹ: “Vậy mà vẫn chưa đạt tiêu chuẩn.”

“Nhưng sau khi rời khỏi đây, hắn đã hỏi về chuyện của hôm qua. Bây giờ hắn còn đang đi về phía viện của phu nhân, có thể là muốn làm ký chủ hết giận.”

“Làm tao hết giận? Vậy thì mày nghĩ quá nhiều rồi.”

Tiêu Điệp lười biếng xoay người, duỗi eo tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.

“Hắn chỉ cảm thấy mình đường đường là Uy Viễn tướng quân, không muốn để mất thể diện mà thôi.”

Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không vì nàng mà đối đầu với phu nhân của mình đâu.

Ít nhất là với 45 điểm giá trị sủng ái của hiện tại, thì đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra.

Nói xong, Tiêu Điệp nhắm mắt, tranh thủ ngủ một giấc để lúc sau còn dậy đi hóng chuyện nữa.

*

Khi nàng tỉnh lại, hệ thống quả thật kích động, cuộn tròn thân mình.

“Tần Chí đã phạt quỳ Sở Liên Nhi rồi! Chính là cái người có khuôn mặt trái xoan mà hôm qua đã đánh ký chủ ấy, giờ vẫn còn phải quỳ đó!”

Từ miệng hệ thống, Tiêu Điệp đã hiểu rõ toàn bộ sự tình.

Khi Tần Chí đến viện của phu nhân thì nhóm thϊếp thấp mà cầm đầu là Sở Liên Nhi còn đang đợi ở đó để thỉnh an phu nhân.

Trong khi dùng bữa, Sở Liên Nhi ở bên cạnh hầu hạ, chia thức ăn.

Lúc Tần Chí nhắc đến Tiêu Điệp, hắn báo cho phu nhân là định để nàng tiếp tục chăm sóc hoa cỏ.

Lúc này, cũng không biết là vì Sở Liên Nhi cảm thấy chột dạ hay là sơ suất mà tay nàng ta run lên, chiếc đũa đang cầm cũng rơi xuống trên bàn.