Chương 27: Phương Pháp Thưởng Tiền Trực Tiếp
Từ nhà Đặng Doãn Kim trở về, đàng xa đã ngữi thấy mùi thơm ngào ngát của mỡ lợn, ông biết ngay là con gái lớn đang rán mỡ.
Đặng Thế Vinh bước vào nhà thấy con trai thứ hai, Đặng Doãn Hành, đang ngồi ôn bài, liền gật gù hài lòng: "Làm tốt lắm! Mùa hè này con không cần làm gì khác, chỉ tập trung học hành. Chỉ cần năm sau con thi đậu đại học, thì bố sẽ cho con 50 tệ mỗi tháng làm tiền sinh hoạt phí, để con đi học ở bất kỳ thành phố nào cũng có thể sống thoải mái."
Đặng Doãn Hành sửng sốt, tròn xoe mắt: "Bố, bố nói thật sao?"
Đặng Thế Vinh gật đầu nghiêm túc: "Tất nhiên! Chỉ có con lừa cha, chẳng có ai cha lừa con. Chỉ cần con đậu đại học, bố nhất định giữ lời."
Nghe thế, Đặng Doãn Hành phấn khích tột độ, 50 tệ mỗi tháng là con số tiền khổng lồ! Trước đây, bố cho cậu 2 tệ đi học, một tuần ăn ba bữa thịt kho tàu mà vẫn dư 8 hào mang về. Nếu vẫn giữ mức chi tiêu như vậy, 10 tệ mỗi tháng đã là quá đủ, huống chi 50 tệ! Mà ngay cả những người làm công nhân trong thành phố, cũng chưa chắc đã kiếm được mỗi tháng bấy tám chục tệ!
Nghĩ đến cuộc sống sung túc khi đối đại học, Đặng Doãn Hành tràn đầy quyết tâm: "Bố, hãy chờ xem, con nhất định sẽ thi đậu!"
Buổi tối, Đặng Thế Vinh nấu món cơm khoai môn đồng quê dân dã, thơm lừng, hài lòng nhìn các con vui vẻ ăn no nê. Sau bữa cơm, khi cả nhà ngồi trước hiên nhà hóng gó, ông nhìn ba đứa con nhỏ và nói: "Bố có điều này muốn bàn với ba đứa. Cũng giống như điều kiện với anh Hai các con, bố muốn đặt một điều kiện với các con: Chỉ cần điểm trung bình của kì thi giữa kì hoặc cuối kì đạt 90 điểm trở lên, bố sẽ thưởng tiền! Mỗi điểm trên 90 sẽ thưởng thêm 2 tệ, đạt điểm tối đa thì thưởng 30 tệ!"
Cả lũ nhỏ tròn mắt, ngay cả Đặng Doãn Thái đang đi làm cũng không khỏi kinh ngạc. Đặng Doãn Trân và Đặng Doãn Châu thì trợn mắt sửng sốt.
Đặng Thế Vinh nhìn từng đứa con, tặc lưỡi: "Thành thật mà nói, bố cũng không biết dạy con như thế nào là tốt, thử cách này xem sao!"
Mặc dù Đặng Thế Vinh đã sống hai kiếp, kinh nghiệm cuộc đời vô cùng phong phú, nhưng trong việc dạy dỗ con cái, ông tự nhận mình vẫn là người ngoại đạo. Đã không biết phải dạy thế nào, vậy thì cứ dùng dùng cách thưởng tiền xem có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần ham học của mấy đứa con hay không.
Dù sao thì kiếp trước, mấy đứa con trai này của ông chẳng đứa nào thi đỗ đại học. Nếu cách thưởng tiền này không hiệu quả, cùng lắm cũng chỉ là giữ nguyên kết quả như trước mà thôi.
Nghe xong lời bố nói, Đặng Doãn Tùng hai mắt sáng rực, hào hứng hỏi: "Bố, bố nói thật chứ?"
Đặng Doãn Hoa cũng đầy kích động, gấp gáp hỏi: "Bố, chỉ cần điểm trung bình trên 90 là có thể nhận được nhiều tiền thưởng vậy sao?"
Đặng Doãn Hằng dù mới tám tuổi nhưng cũng biết tiền là thứ tốt, có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon, liền tròn xoe mắt, tràn đầy mong đợi nhìn bố.
Đặng Thế Vinh gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên là thật. Phần thưởng này luôn có hiệu lực, chỉ cần các con có bản lĩnh thì bố cũng vui vẻ thưởng. Nhưng bố phải nhắc nhở các con, thi cử nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình, đừng có nghĩ đến chuyện gian lận lừa bố. Nếu để bố phát hiện, thì sẽ được nếm thử lợi hại của cái ống đong gạo đấy!"
Nghe ba chữ "ống đong gạo", mấy đứa nhỏ không nhịn được mà rùng mình một cái. Cái ống đong gạo này là vật dụng trong nhà quê dùng để đong gạo nấu cơm, làm bằng ống tre, có thể nhét vừa một nắm tay người lớn.
Ở nông thôn, nếu đứa trẻ nào khóc nháo quá mức hoặc phạm lỗi khiến cha mẹ bực mình, thì sẽ bị trừng trị bằng cái ống đong gạo.
Thường thì người lớn sẽ đốt một ít gì đó trong ống để tạo khói, sau đó ép mũi và miệng đứa trẻ vào ống, khiến khói xộc thẳng vào mũi miệng, cay xè đến mức không thở nổi.
Ở quê, nhà nào cũng sinh ít nhất bốn, năm đứa con, bảy, tám đứa cũng chẳng hiếm. Không như thời sau này, khi con cái đều là bảo bối duy nhất, cha mẹ thương yêu hết mực. Trước đây, hễ làm bố mẹ nổi giận, thì xuống tay không hề nương nhẹ.
Tóm lại, đứa nào từng bị ống đong gạo hun qua, thì không có đứa nào không sợ!
Cảm giác nghẹt thở ấy, ai đã từng trải qua mới biết nó kinh khủng đến mức nào.
p/s: tui set lịch một ngày 2-3 chương cho mn rồi nha, mọi người follow truyện để khi nào tui up nó sẽ thông báo nha, iu thuowngggg