Mặc dù món ăn rất đa dạng, từ rau củ đến các loại thịt đều đầy đủ, nhưng chúng lại không khiến cô có chút hứng thú nào.
Ký ức, giống như những bữa cơm mà nguyên chủ từng ăn, từng lần ngồi trước mặt đều giống nhau, không có gì thay đổi.
Cảnh Dục vẫn chưa ngồi vào bàn. Anh đứng lặng phía sau lưng cô, không có ý định ngồi cùng.
Thấy vậy, Mặc Nhiêm cũng không còn do dự nữa, liền nói với Cảnh Dục: "Cảnh Dục, mau ngồi xuống ăn cùng ta đi."
Nghe vậy, Cảnh Dục nhíu mày, rõ ràng là bất ngờ.
Hôm nay Mặc Nhiêm không có ý trêu chọc mình, mà còn cho phép mình ăn cơm?
Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Cảnh Dục vẫn ngồi xuống đối diện với Mặc Nhiêm.
Dù sao, đây là mệnh lệnh của cô, anh là bạn đời, phải làm theo.
Nhìn thấy Cảnh Dục ngồi xuống, Mặc Nhiêm định cầm đũa, nhưng rồi cô mới nhận ra rằng anh chỉ ngồi thẳng người đối diện, hai tay đặt trên đầu gối, rõ ràng là không có ý định ăn.
"Cảnh Dục, sao anh không ăn vậy?" Mặc Nhiêm hỏi.
"Cô ăn xong để phần thừa lại cho tôi là được." Cảnh Dục trả lời.
"Không được! Ăn cùng đi!"
Giọng nói cương quyết của cô gái nhỏ vang lên, khiến Cảnh Dục không khỏi ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bạn đời của anh mất trí nhớ tỏ thái độ cứng rắn với anh như vậy. Lại còn vì quan tâm đến anh?
Xem ra sau khi mất trí nhớ, Mặc Nhiêm đã quên hết những quy tắc mà cô từng tự đặt ra trước đây.
Giờ đây, dường như cảm nhận được lòng tốt chân thành của Mặc Nhiêm, trong lòng Cảnh Dục không còn sự khinh thường ban đầu nữa.
Anh thử đưa một muỗng cháo lên miệng, nhận ra rằng cô gái nhỏ này không có ý định trêu đùa anh, mà thật sự muốn anh ăn. Lúc này, anh mới buông lỏng, yên tâm dùng bữa.
Tuy nhiên, Cảnh Dục vẫn không tự mình gắp thức ăn. Anh chờ Mặc Nhiêm gắp trước, rồi mới bắt đầu ăn.
Mặc Nhiêm thử một miếng đồ ăn. Hương vị không quá đặc biệt, không thể nói là ngon, nhưng cũng không đến mức khó ăn.
Sau bữa ăn, Cảnh Dục chủ động đứng dậy thu dọn bát đũa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh rời khỏi biệt thự, không nán lại lâu hơn.
Đi đến trường quân đội, Cảnh Dục đã từng nói qua.
Mặc Nhiêm, với sự yêu thích đặc biệt đối với món ăn ngon, đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này để thử sức trong phòng bếp.
Trong bếp, nguyên liệu nấu ăn rất phong phú, từ rau quả đến các loại thịt, cái gì cần có đều có đủ.