Thú Thế: Ác Độc Giống Cái Dựa Mỹ Thực Dưỡng Nhãi Con Tẩy Trắng

Chương 13

Vừa vặn lúc này, muốn hồi phục sức khỏe của nhóc sói cũng cần có thực phẩm.

Vì vậy, cô quyết định sáng sớm xuống núi mua đồ tươi.

Ở tinh tế thú thế, thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến rất rẻ.

Ngược lại, các loại thực phẩm đóng hộp và chất bổ sung lại đắt đỏ hơn.

Chênh lệch giá cả giống như sự khác biệt giữa đá quý thô và trang sức đã qua chế tác.

Điều này lại rất thuận lợi cho cô.

Nguyên chủ vốn không có nhiều tiền, mỗi tháng chỉ nhận trợ cấp từ liên bang 3000 đồng để sống qua ngày.

Đây cũng là lý do trước đó nguyên chủ đã bán đi vài đứa trẻ.

Bạch Tô không ngờ rằng, ngay khi cô vừa xuống núi để vào thành mua đồ, cô nhi viện lại gặp rắc rối.

Một nhóm người ầm ĩ đi từ con đường núi khác, không gặp được cô.

“Rầm!” Cửa cô nhi viện trên đỉnh núi bị đạp vỡ.

Một nhóm thú nhân hung dữ xông vào, tay cầm gậy: “Bạch Tô! Mày ra đây cho tao!”

Nhìn bề ngoài, mấy thú nhân này là loài thú giống đười ươi, cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, tóc dựng đứng, cánh tay đầy lông mịn.

Một thú nhân cầm gậy, chỉ vung nhẹ một cái, đã đánh vỡ chiếc bàn đá cạnh đó.

Cậu bé sói trên tầng nghe thấy động tĩnh, bình tĩnh chạy xuống, ánh mắt rất lạnh: “Các người tìm ai?”

“Tìm ai?” Thú nhân cầm đầu cười nhạo, túm lấy cổ áo cậu bé: “Gọi con mụ Bạch Tô ra đây! Khoản nợ đánh bạc chưa trả xong, nó muốn trốn đi đâu?”

Cậu bé sói nhíu mày: “Sáng nay cô ấy đã ra ngoài rồi. Nếu các người muốn tìm cô ấy, thì đợi chút nữa đi.”

Biểu cảm bình tĩnh của cậu khiến đám thú nhân cảm thấy như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ngay lập tức, thú nhân ném cậu lên cao rồi quăng xuống đất như quăng bao cát.

Cậu bé sói kêu một tiếng đau đớn, cảm thấy nội tạng mình như bị nghiền nát, cảm giác nghẹt thở khiến mắt cậu tối sầm lại.

Thú nhân cầm đầu liếc qua môi trường xung quanh với vẻ không hài lòng: “Tìm cho tao, đồ đạc có giá trị thì mang đi, đồ vô dụng thì đập hết! Để con mụ đó biết chúng ta lợi hại thế nào!”

Những thú nhân còn lại nghe vậy càng thêm hăng hái: “Được!”

Chúng hành động như bọn cướp, đá văng chú sói con đang co rúm lại, tiến vào cô nhi viện lục soát.

Trên tầng, mấy đứa nhỏ muốn xông xuống nhưng đã bị ánh mắt của cậu bé sói ngăn lại.

Dù sao chúng vẫn còn là trẻ con, suy nghĩ quá đơn giản.

Đám thú nhân hung ác lục soát xong tầng một, rất nhanh lên tầng hai.