Xuyên Sách: Ba Tôi Là Đại Lão Mãn Cấp Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 27

Hắn gật đầu rồi bắt đầu kể về quá khứ bị lừa của nguyên chủ: “Chuyện là thế này, mấy năm trước khi tôi mới vào đại học, tôi đã gặp một cô gái…”

Bùi Chương kể chuyện không nhanh không chậm, về việc nguyên chủ khi mới vào đại học đã gặp và nhận nhầm Bạch San San, nhưng Bạch San San không hề phủ nhận, ngược lại còn thừa nhận mình là Kha Bắc. Cô ta còn nói rằng khi rời cô nhi viện, bởi vì tên cũ không hay nên mới đổi thành Bạch San San, từ sau đó dùng danh nghĩa là Kha Bắc để qua lại với hắn.

Ban đầu chỉ là gặp lại người bạn thuở nhỏ rồi dần trở thành bạn thân thiết, cuối cùng phát triển thành tình cảm nam nữ.

Kế đó, nguyên chủ đã chăm sóc Bạch San San qua những năm qua như thế nào, vì cô ta mà tiêu không biết bao nhiêu tiền, giờ còn phải xoay xở tiền để đầu tư quay phim cho cô ta… Hắn khéo léo chỉnh sửa lại mọi chuyện, rồi kể tất cả cho Kha Bắc nghe.

Đến khi cuộc gọi điện ôn lại chuyện cũ với mẹ viện trưởng ngày hôm qua, nói với bà về dự định kết hôn mới nhận ra có điều gì đó khác thường từ phản ứng của bà.

Kha Bắc nghe xong, mặt mày tái xanh!

“Anh nói người lừa anh tên gì?”

“Bạch San San.”

“Là cô ta!”

Kha Bắc tức đến đỏ bừng cả mặt, toàn thân run lên, rõ ràng anh ấy biết cô ta.

Nếu không phải người thật sự thân cận thì sao có thể mạo danh nhiều năm như vậy mà không bị lộ chứ. Những chuyện như thế này chỉ người thật sự gần gũi, hiểu rõ mới có thể làm được.

-

Kha Bắc và Bạch San San thực sự quen biết nhau.

Không chỉ vậy, hai người còn là họ hàng.

Khi cha mẹ Kha Bắc qua đời vì tai nạn, do bên phía ba anh ấy không có người thân trực hệ nào, theo luật pháp quyền nuôi dưỡng Kha Bắc cuối cùng được giao cho dì ruột của anh ấy.

Dì của Kha Bắc là một người phụ nữ đã ly hôn, ban đầu bà ta không muốn nhận nuôi anh ấy vì mối quan hệ giữa bà ta và mẹ Kha Bắc không tốt, thậm chí còn có mâu thuẫn, làm sao có thể có lòng tốt với đứa cháu trai này được.

Nhưng khi biết ba mẹ Kha Bắc để lại một khối tài sản không nhỏ cùng khoản tiền bồi thường tai nạn lên tới một triệu, bà ta đã dao động.

Diễn biến sau đó chẳng khác gì những câu chuyện về đám người thân tồi tệ trong tiểu thuyết: dì Kha Bắc tìm cách chiếm đoạt tài sản của chị gái rồi bỏ mặc Kha Bắc ở trại trẻ mồ côi và mang theo tiền bỏ trốn...

Và Bạch San San, chính là con gái của dì Kha Bắc.

Dù khi đó Kha Bắc còn nhỏ nhưng anh vẫn nhớ được không ít chuyện.

Kha Bắc kể lại, giận dữ không thôi:

"Mẹ tôi và dì không hòa thuận, nguyên nhân là vì khi ba tôi đến nhà bà ngoại để xem mắt, ông không ưng dì mà lại thích mẹ tôi. Dì cho rằng mẹ tôi đã cướp mất cơ hội kết hôn tốt của bà ta nên luôn ôm hận khiến hai chị em sau đó gần như cắt đứt quan hệ, không qua lại nữa."

"Vì vậy, tôi và Bạch San San lúc nhỏ cũng như nước với lửa, gặp nhau là lại đánh nhau om sòm. Sau khi ba mẹ tôi mất, dì đưa tôi về nhà, Bạch San San lại càng bắt nạt tôi không ít lần..."

"Cũng vì thế mà dì lấy cớ này để gửi tôi cho bạn của bà ta chăm sóc, chính là cô phụ trách mua sắm của nhà ăn trại trẻ mồ côi khi đó, nói rằng hai đứa trẻ đánh nhau dữ quá, tạm thời tách ra, đợi bà ta nghĩ ra cách rồi sẽ đón tôi về."

"Cô phụ trách mua sắm là bạn thân của bà ta, dì tôi lại rất giỏi giả vờ, trong suốt hơn nửa năm tôi ở trại trẻ, mỗi tuần bà ta đều đến thăm tôi hai lần, tỏ vẻ thân thiện..."

"Vì vậy, chẳng ai nghi ngờ lời bà ta nói. Dù sao, dì tôi cũng là một người phụ nữ đã ly hôn, một mình nuôi con đã khó khăn rồi."

"Cho đến khi dì tôi mất tích, mọi người mới biết mình đã bị bà ta lừa!"

Không còn nghi ngờ gì, trong suốt hơn nửa năm đó khi gửi Kha Bắc cho bạn chăm sóc, dì của anh ấy đang tính cách chiếm đoạt hợp pháp tài sản của chị gái và anh rể, và bà ta đã thực hiện điều đó.

Bùi Chương nghe xong: ...Đúng là kẻ hại chị, hại cháu, còn lừa cả bạn bè.

Kha Bắc vừa giận vừa xấu hổ, thấy nhục nhã vì có người thân như vậy, lại còn làm hại đến người khác.

"Còn việc Bạch San San dùng danh tính của tôi để lừa anh... Tôi nghĩ có thể vì khi đó cô ta thiếu tiền, cũng như muốn trả thù tôi.”

“Ý cậu là sao?” Bùi Chương hỏi tiếp.

Kha Bắc nhìn Bùi Chương với vẻ áy náy,

“Chuyện này phải kể từ vài năm trước. Vài năm trước, tôi quen một người bạn rất hợp ý trên mạng, sau khi nghe tôi kể về chuyện của dì tôi, hắn đã giúp tôi điều tra hành tung của bà ta và bày cho tôi một số cách để lấy lại số tiền mà bà ta đã chiếm đoạt, đồng thời cũng dạy cho bà ta một bài học.”

“Khoảng thời gian đó, chính là không lâu trước khi anh gặp Bạch San San. Khi đó, nhà cô ta vừa trả lại tiền cho tôi xong nên đang túng thiếu, lại nghe anh nói là bạn lúc nhỏ của tôi, cô ta có lẽ đã nảy sinh ý định dùng danh tính của tôi để lừa anh và vay tiền.”