Tôi gật đầu. Hưng nhích người lại gần, cúi đầu xuống, mũi chạm vào mũi tôi, môi lướt nhẹ trên môi tôi. Đôi môi mềm mại như quả đào căng mọng làm tôi muốn hôn mạnh bạo hơn. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Hưng chợt khựng lại:
"Tối qua e chưa tắm gội gì cả, đợi em lát nhé."
"Ốm mà tắm là dễ cảm lắm. Không cần đâu." Tôi kéo người Hưng trở lại giường:
"Cứ thế này cũng được. Mà trưa em ăn gì?"
"Em hay ăn cơm quán hoặc nấu mì thôi."
"Ăn thế không đảm bảo sức khỏe đâu. Em ngủ thêm lúc đi, chị về nấu ít đồ ăn rồi mang cho em."
"Thôi chị, không cần phiền phức thế đâu."
"Phiền gì mà phiền, ngủ đi."
Nói rồi tôi bật dậy, mặc áo khoác rồi phi xe về nhà. Nhà tôi cách chỗ trọ của Hưng cũng gần, nên độ năm, mười phút tôi đã xuất hiện trong bếp nhà mình. Tầm này, mẹ tôi đã cơm nước xong xuôi, nên tôi chỉ việc lấy khay nhựa xới cơm và gắp thức ăn vào, đỡ mất công nấu nướng.
Thấy tôi đang nèn thêm mấy con tôm hấp sả và rau bí xào tỏi, mẹ tôi trợn mắt hỏi tôi mang cho ai mà cả một khay cơm ú ụ thế kia. Tôi cười trêu bảo là mang cho con rể tương lai của mẹ. Mẹ tôi chuyển thái độ, vui mừng hỏi:
"Có phải đứa đứng đợi ở cửa hôm trước không?"
Tôi gật đầu. Thế là mẹ tôi lấy thêm ra bát chả rươi chiên giòn thơm nức, bảo tôi mang đi không lại ít đồ ăn quá. Mẹ còn dặn nhanh dẫn về nhà để mẹ xem mặt mũi con rể thế nào, chứ mày dấu kỹ quá mẹ sốt hết cả ruột đây này!
...........
Tôi vui vẻ xách túi lớn, túi nhỏ đồ ăn đến phòng trọ Hưng. Tôi vừa bước vào thì Hưng từ nhà tắm đi ra, đang lấy khăn xoa tóc ướt trên đầu.
"Em tắm đấy à?"
"Em tắm chút thôi. Không sao đâu chị."
"Tóc còn ướt thế kia, lau khô đi không cảm bây giờ."
Tôi bày đồ ăn ra cái bàn nhỏ cạnh giường. Hưng thấy vậy hỏi tôi nấu phải không. Tôi cười bảo mẹ vợ tương lai nấu đấy, nhanh mà sang cho mẹ xem mắt. Hưng mặt hơi đỏ, liếc sang tôi:
"Sợ vợ tương lai chê thôi."
"Chê cái gì mà chê. Muốn còn không được nữa á." Tôi cười lớn.
Mà phải công nhận đồ ăn mẹ tôi nấu ngon thật. Hưng khen không ngớt, còn bảo muốn nhanh nhanh được làm con rể mẹ, không để lâu đứa khác cướp mất chỗ.
Ăn xong tôi lên giường nghịch điện thoại. Hưng đi rửa bát. Theo thói quen, tôi lại bật tiktok ngắm mấy em trai khoe cơ bụng sáu múi, vừa xem vừa cười, tí nước miếng rớt ra khỏi mồm. Hưng chau mày nhìn tôi:
"Chị thích kiểu đàn ông này à?"
Tôi quay sang, nhe răng hề hề:
" Ngắm cho vui thôi em."
"Không cho chị ngắm nữa." Hưng giành lấy điện thoại từ tay tôi rồi kéo tôi vào lòng:
"Từ nay chỉ được nhìn em thôi. Em sẽ đi tập để có cơ bụng 6 múi cho chị sờ."
" Được rồi, đươc rồi. Chị sẽ không xem tiktok nữa. Em không cần tâp luyện gì đâu."
Hưng tỏ ý hài lòng, hôn lên trán tôi. Tôi trêu:
"Bây giờ sờ chỗ nào cũng được hả?"
"Tùy chị."
Ồ, vậy không cần khách sáo nữa nhé! Tôi đưa cả hai tay vào thọc nách Hưng, khiến cậu chàng co người vì buồn cười.
"Đừng cù nách em nữa. Không chị biết tay em."
Hưng xoay người, đè tôi xuống phía dưới, rồi giữ chặt hai tay tôi lại. Bốn mắt nhìn nhau, không khí nóng dần lên. Hưng đặt lên môi tôi nụ hôn từ nhẹ nhàng trở lên sâu lắng, hai thân thể như hòa vào làm một...
"Chị đau à?"
"Ừm, đau quá!"
Thấy tôi bảo vậy, Hưng không làm nữa, chỉ ôm chặt và hôn tôi, nhẹ vuốt lưng tôi. Hai đứa lại lăn ra ngủ. Lần này, khi tôi mở mắt đã thấy Hưng dậy từ bao giờ, đang chăm chú nhìn tôi.
"Sao lại nhìn chị chằm chằm thế?"
"Bây giờ còn xưng chị à?" Hưng véo nhẹ má tôi:
"Muốn ngắm em ngủ. Muốn ngày nào cũng được ôm em như thế này."
Chuyển xưng hô bất ngờ làm tôi không quen, có phần xấu hổ. Thấy má tôi đỏ lên, Hưng cười:
"Nhìn thấy hết rồi còn ngại gì nữa. Không phải em muốn ăn xong rồi chạy hử?"
"Đã ăn được miếng nào đâu." Tôi cãi.
"Vậy thì thử lại xem."
......
"Vào chưa?"
"Vào rồi? Em không cảm nhận được gì sao?" Mặt Hưng lấm tấm mồ hôi, nhìn xuống.
"Thấy hơi tức tức bụng dưới. Mà anh nhẹ thôi." Tôi nhíu mày quay đi
"Anh biết rồi. Anh sẽ thật nhẹ nhàng." Hưng thủ thỉ bên tai tôi:
"Cảm ơn em vì đã đợi anh đến. Anh yêu em."
Tôi vừa gối lên tay Hưng vừa đắn đo:
"Em cũng yêu anh. Cơ mà nhỡ có bầu luôn thì sao?"
"Thì cưới chứ sao."