Sáng chủ nhật, mua ca cháo xong tôi đến phòng trọ của Hưng. Cửa dãy trọ khép hờ không đóng hẳn, chỉ đẩy nhẹ cái là mở ra kẽo kẹt. Tôi bước rón rén vào như thể ăn trộm, cơ mà có làm gì mờ ám đâu mà phải sợ như vậy chứ. Phòng thứ năm từ cửa tính vào là phòng Hưng, tối qua tôi đã hỏi rồi nên cứ thế mà thẳng tiến thôi. Tôi thò đầu vào gần cửa, gọi nhỏ: "Hưng ơi."
Thấy yên ắng không có người đáp lại, tôi định gọi lần nữa to hơn thì có tiếng chân người bước ra, cửa hé mở, Hưng đầu tóc rối bù, mặc bộ đồ nỉ màu xám, mặt xanh xao nhìn tôi, mắt ánh lên tia vui mừng:
"Chị vào đi. Em nằm mãi mà không ngủ được."
Tôi bước vào trong, thấy tối om. Hưng bật đèn lên, gãi đầu cười:
"Phòng hơi bừa bộn tí. Trước ở cùng đứa bạn nữa, mà giờ giấc đi làm đá nhau lộn xộn, nên em ở một mình cho thoải mái."
Vì là phòng trọ nên khá chật chội, giường với tủ đã chiếm gần hết diện tích căn nhà, chỉ có một chỗ để bếp nhỏ với phòng vệ sinh sau bếp, có ít quần áo với túi đồ vẫn để dưới đất. Trước tôi cũng sang nhà đứa bạn thuê trọ ở công ty chơi nên cũng chẳng lạ lẫm gì với cảnh ở trọ này.
Tôi để túi quả với ca cháo lên cái bàn nhỏ cạnh giường:
"Cháo hãy còn nóng. Em ăn đi rồi còn uống thuốc."
"Em đi đánh răng đã..." Hưng bối rối nhìn tôi rồi đi vào nhà vệ sinh mở nước.
"Chị lên giường ngồi cho ấm, đừng ngồi dưới đất nhé."
Tôi nhìn quanh nhà, thấy có cái ghế nhựa nhưng khá bụi bặm, nền thì không trải chiếu nên theo lời Hưng tốt nhất là cứ lên giường mà nằm, à quên, mà ngồi, chăn đệm đủ cả vừa ấm lại vừa êm.
Hưng đánh răng rửa mặt xong ngồi cạnh tôi ăn cháo. Tôi sợ cứ nhìn chằm chằm làm Hưng cũng ngại nên đứng dậy nhòm quanh bếp:
"Nãy em không dùng nước nóng à?"
Thấy cái siêu điện gần chồng bát, tôi mở vòi nước cạnh bếp rót đầy siêu, cắm phích rồi hỏi:
"Có bình giữ nhiệt hay phích nước không em?"
"Bình giữ nhiệt ở cốp xe, để em ra lấy. Phích vỡ mà em lười chưa đi mua."
Nói rồi Hưng đặt cốc cháo đang ăn dở xuống, mở cửa, ra xe máy lấy bình giữ nhiệt vào đưa cho tôi. Tôi rót nước sôi vào bình, còn dư rót vào cốc để nguội lát cho Hưng uống thuốc. Xong việc, tôi đưa mắt lên thấy Hưng cũng đang nhìn mình, cười híp mắt:
"Chị chăm thế này làm em muốn ốm thêm quá."
"Hâm à, nhanh mà khỏi. Em ốm có hôm mà xanh rớt thế kia."
Tôi lấy hai quả táo trong túi quả vừa mua ra rửa, rồi gọt để vào đĩa. Nãy Hưng rửa mặt xong tóc mái vẫn còn ươn ướt, tôi bất giác đưa tay lên sờ thử. Hưng hơi giật mình, mặt đỏ lên:
"Hôm qua em chưa gội đầu, tóc bết quá hả chị?"
"Không, chị thấy tóc em ướt nên sờ thử thôi. Mà tóc mái dài che hết cả mắt rồi ấy."
"Khỏi ốm em đi cắt tóc liền."
"Em uống thuốc xong thì nằm nghỉ tí đi." Tôi nhấc mông đứng lên để lấy chỗ cho Hưng nằm. Tưởng tôi định về, Hưng vội nắm lấy tay áo tôi:
"Chị định về luôn à?"
"Không, mới đến về sớm sao được. Chị ngồi gọn vào để em nằm cho thoải mái."
"Em lạnh. Chị ôm em lúc nhé." Hưng nằm nhích ra gần mép giường, đưa đôi mắt tỏ vẻ đáng thương lên mong chờ. Thôi thì người ta đã có ý, thì mình cũng có lòng cho đôi bên cùng vui. Chẳng phải đắn đo lâu, tôi chui tọt luôn vào trong chăn. Mà áo với khăn dày, nằm cộm lưng nên tôi nhỏm dậy, quăng áo khoác và khăn ra một góc, rồi sáp tới ôm Hưng.
"Người gì mà toàn xương ống với xương sườn thế này." Tôi thò tay luồn vào trong áo Hưng. Tay tôi khá lạnh nên khi sờ vào người làm Hưng khẽ rùng mình. Tôi định rút tay về thì Hưng giữ lại, rồi ôm gọn tôi vào lòng. Một lát thì không chỉ tay, mà cả người tôi cũng nóng bừng lên. Hưng hôn lên trán tôi rồi thủ thỉ:
"Giá như ngày nào cũng được ôm chị ngủ như thế này nhỉ."
Tôi không đáp lại, chỉ dụi đầu vào ngực Hưng. Người hơi gầy nhưng chăm một thời gian là sẽ có da có thịt, lúc đó tha hồ mà nắn bóp! Tôi nằm lim dim mắt, rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc tôi giật mình tỉnh giấc nhìn điện thoại mới hơn nửa tiếng trôi qua. Hưng cũng đang ngủ, tiếng thở đều khe khẽ.
Má nó, lông mi dày và dài hơn cả con gái, mũi cao, thẳng và đôi môi đỏ mọng như mời chào, khiến tôi chỉ muốn cắn một cái. Tôi đưa ngón trỏ ra lướt nhẹ trên các đường nét khuôn mặt Hưng. Bất chợt Hưng mở mắt, thấy ngón tay tôi đang dơ trên không trung, gần chạm vào môi của mình, Hưng cười:
"Chị thích chỗ này à?"