Thức ăn dâng tới tận miệng không thể để vuột mất. Vân Thanh Lam chỉ thấy chị chim ưng Peregrine lao đi như một mũi tên rời cung, rồi khi quay lại, đôi cánh rộng mở, thu gọn lại khi sắp hạ cánh, đáp xuống bệ nhỏ bên ngoài tổ, dưới móng vuốt là chú chim nhỏ giờ đã không còn sự sống.
Chị nhìn quanh một lượt, đôi mắt đen tuyền toát ra vẻ uy nghiêm. Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, chị dùng một chân giữ chặt con mồi, nhổ lông, xé thịt ra thành từng miếng, chỉ vài miếng đã ăn xong, để lại một đống lông vương vãi.
Vân Thanh Lam: “…”
Cậu ngồi ngay ngắn lại.
Dù biết đối phương không nghe thấy mình nói, nhưng cậu vẫn có cảm giác ánh mắt vừa rồi của chị chim ưng Peregrine đầy khinh thường và bất cần.
Còn chưa kịp xác định ánh nhìn đó dành cho mình – đứa con trai hờ này, hay cho chú chim nhỏ xấu số kia, trong trứng chim đã xuất hiện một lực hút mạnh mẽ.
Khoảnh khắc chìm vào bóng tối, ý thức của cậu trở nên mơ hồ, như thể vừa trải qua quá trình tái tổ hợp tế bào, phát triển cơ quan, xương cốt, và sự sinh trưởng của cơ bắp.
Khi ý thức quay trở lại, cậu cảm nhận được lớp vỏ chắn trước mặt mình. Theo bản năng, **Vân Thanh Lam** dồn sức, dùng chiếc mỏ mềm mại còn non nớt của mình mạnh mẽ mổ vào vỏ trứng.
Vỏ trứng nứt ra một đường.
——
Năm nay, tổ chim của Lạc Tuyết đã chào đón chú chim ưng Peregrine đầu tiên ra đời. Chú chim ưng Peregrine cái này có bộ lông sau lưng đen tuyền, điểm xuyết bằng những đốm trắng nhỏ lấm tấm như tuyết rơi, vì vậy được đặt tên là “Lạc Tuyết”.
Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Lạc Tuyết cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên tỉnh giấc, động đậy cơ thể, nhấc chân phải lên để lộ quả trứng bên dưới.
Ở giữa quả trứng đã có một đường nứt ngang lớn, chú chim ưng Peregrine con bên trong nỗ lực ngẩng đầu, đường nứt mở rộng, vỏ trứng vỡ thành hai mảnh.
Lạc Tuyết ưỡn ngực, phấn khởi rũ lông, mổ mổ vào vỏ trứng, hơi dang cánh, bò tới gần, cúi đầu đẩy chú chim ưng Peregrine con còn nằm trong vỏ trứng vào lòng mình, ôm cả vỏ lẫn chim vào ngực.
Khi nhìn thấy chú chim ưng Peregrine con lần nữa, lông của nó đã khô ráo, biến thành một cục bông nhỏ trắng muốt, cuộn tròn trước ngực mẹ, ngủ say sưa.
Hình ảnh chú chim ưng Peregrine con ra đời được ghi lại rõ nét, lưu giữ làm tư liệu video sau này.
Chị chim ưng Peregrine này là một chị đại nổi tiếng trong giới chim ưng Peregrine nhờ sự hung hãn.
Khi chim con lớn hơn, nhu cầu thức ăn tăng lên, chim ưng Peregrine cái ngoài việc bảo vệ tổ còn phải ra ngoài săn mồi. Quan sát viên thường tranh thủ lúc này để gắn vòng chân cho chim con.
Tuy nhiên, thời gian chim ưng Peregrine quay về tổ không cố định. Trong công việc, không tránh khỏi việc gặp phải chim mẹ trở về. Có loài chim ưng Peregrine sợ hãi bay đi khi thấy người, có loài thì cảnh giác đứng gần đó, vừa nhìn vừa “mắng” bằng tiếng kêu chói tai.
Nhưng Lạc Tuyết thì khác hẳn. Chị hung hăng hơn nhiều. Thấy con người xuất hiện, lông chị dựng đứng, nhưng không bỏ chạy. Chị liên tục lượn vòng trên không trung, lao xuống tấn công không ngừng, khiến nhân viên phải vừa giơ áo khoác che chắn vừa rút lui. Đến lần thứ hai, họ phải đội mũ bảo hiểm và chuẩn bị kỹ càng mới có thể tiếp cận được chim con.
Ngoài đoạn video về khả năng tấn công mạnh mẽ, những câu chuyện sau đó cũng góp phần tạo nên danh tiếng huyền thoại của chị.
Câu chuyện bắt đầu từ lứa con đầu tiên của chị.
Lứa đầu có ba chú chim ưng Peregrine con ra đời. Với tư cách là một bà mẹ mới tập làm quen, Lạc Tuyết đã làm rất tốt. Dù giữa chừng có một chú chim ưng Peregrine con không may rơi khỏi tổ, nhưng vẫn còn hai chú chim sống sót an toàn.
Người quan sát rất hài lòng với kết quả này. Phải biết rằng, kể từ thảm họa loài cách đây năm năm, việc con non của các loài nhân tạo sống sót đã khó, huấn luyện để thích nghi với môi trường tự nhiên càng khó hơn.
Những chú chim non được nuôi lớn trong tự nhiên sẽ có chim cha mẹ trực tiếp dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm sinh tồn được tích lũy qua hàng nghìn năm, khiến tỷ lệ sống sót cao hơn hẳn.
Chim ưng Peregrine có thói quen để chim cha mẹ dạy con cách săn mồi. Lớp học của Lạc Tuyết có thể được coi là hình mẫu trong thế giới chim ưng Peregrine. Lứa chim đầu tiên rời tổ thuận lợi, nhưng đến lứa thứ hai lại xảy ra sự cố.
Năm đó số lượng trứng chim rất ít, chỉ có hai quả. Sau khi nở, cả hai chú chim ưng Peregrine non đều nhiễm ký sinh trùng và lần lượt chết.