Loài Người Các Người Không Biết Tự Ấp Trứng Sao?

Chương 4

Trên mái nhà màu vân gỗ rơi xuống một con chim sẻ nhỏ, nghiêng đầu nhìn xung quanh, nhảy một cái rồi bay về phía xa, hóa thành một chấm đen nhỏ.

Bên dưới là một căn nhà gỗ, được thiết kế như một tổ chim nhân tạo. Không gian bên trong đủ lớn để chứa được nửa người chui vào, đây là phòng ấp trứng dành cho các loài chim cỡ trung và lớn. Trong tổ trải đầy sỏi đá, phía bên trong còn được đào một cái hố nhỏ, nơi có một con chim ưng Peregrine đang nằm.

Chim ưng Peregrine, một loài chim săn mồi cỡ trung, là một trong những loài chim bay nhanh nhất thế giới, có khả năng thích nghi cao với nhiều loại môi trường sống. Giống như hầu hết các loài chim săn mồi khác, con cái thường có kích thước lớn hơn con đực.

Con chim ưng Peregrine cái này trông rất khỏe mạnh. Đôi mắt sáng rực, bộ lông xám đậm được chăm chút kỹ lưỡng nên tự nhiên bồng bềnh. Phần dưới thân chìm trong cái hố ấp trứng, từ xa nhìn lại trông như một cục bông tròn trịa màu xám.

Trên không trung, Vân Thanh Lam – một làn mây xanh tan vỡ vừa mới ghép lại thành hình, hiện vẫn còn đắm chìm trong nỗi buồn sau thất bại lần trước khi một chú công xanh không thể phá vỏ chui ra. Cậu chưa kịp nhận ra vẻ đẹp của con chim ưng Peregrine này.

Cậu đã quá quen với việc bắt đầu lại từ đầu. Đi kèm với tiếng kêu an ủi nhau của đàn công xanh, ánh sáng trắng quen thuộc lại xuất hiện đúng hẹn.

Cậu tự cho mình là một người rất lạc quan. Dù đã trải qua muôn vàn kiểu chết kỳ quái, đủ để xuất bản một cuốn “Hướng dẫn khủng hoảng trứng chim” tặng các bậc phụ huynh loài chim, nhưng cậu vẫn có thể tìm được niềm vui trong những trải nghiệm ngắn ngủi này.

Chưa nói đến chuyện khác, nhờ vào những lần bắt đầu lại liên tục, cậu cũng được gặp không ít loài chim thú vị.

Ví dụ như loài bách thanh xám treo con mồi lên gai bụi như đồ trang trí, xây dựng một “tủ đựng đồ ăn nhẹ” vừa để dọa kẻ khác vừa để trữ thức ăn; loài chim ưng cánh nâu hợp tác đồng đội, phối hợp tấn công, mọi thành viên cùng từ bốn phương tám hướng lao vào săn mồi; hay loài chim cánh cụt đảo Galapagos sống trên những hòn đảo núi lửa gần xích đạo, cả đời chưa từng thấy băng tuyết…

Chế độ địa ngục thì địa ngục thôi, coi như một trải nghiệm quan sát chim cũng hay. Lý trí nói với cậu rằng những chuyện bất ngờ là rất thường xuyên xảy ra, đôi khi chỉ thiếu một chút may mắn là đủ để thay đổi kết quả.

Nhưng có câu nói rất đúng: “Trao hy vọng rồi lại phá vỡ hy vọng, đó mới là tổn thương đau đớn nhất.” Sau cú sốc từ chú công xanh, Vân Thanh Lam cảm thấy bản thân cần phải tạm thời buồn bã một lúc.

Nỗi buồn lớn đến thế.jpg.

Hoặc có lẽ cậu cần tìm một ai đó để giãi bày tâm sự.

Vậy là cậu bắt đầu nhìn quanh.

Bầu trời xanh, mây trắng, tổ chim, sỏi đá, con chim sẻ nhảy nhót, và chị chim ưng Peregrine đang tập trung ấp trứng.

À không đúng, con chim sẻ đã bay mất rồi, giờ chỉ còn lại chị chim ưng Peregrine là con chim duy nhất.

Không sao, mẹ chim vẫn là mẹ. Dựa vào thành tích ra đi thần tốc của mình, lần này cậu cũng chỉ có thể gọi vài câu cho vui mà thôi.

“Mẹ à, trong tổ này có một quả trứng vận may không tốt.” Vân Thanh Lam chống tay lên cằm, thở dài với vị “mẹ tạm thời” của mình: “Chỉ cần mưa một chút là sẽ mất nhiệt, gió thổi một cái là có thể lăn ra khỏi tổ, mà nếu chim nào đi ngang qua, chưa biết chừng còn bị nhặt lên chơi, nhàn rỗi thì mổ một cái.”

Ngoài trời nắng đẹp, chị chim ưng Peregrine từ tốn ngáp một cái.

Gió nhẹ thổi qua, vuốt ve lớp lông tơ trên má chị. Chị chim ưng Peregrine nheo mắt lại, buồn ngủ lờ mờ.

Còn về con chim mà Vân Thanh Lam vừa nhắc, ngay lúc này, trước cửa tổ, một chú chim nhỏ màu xanh lá đáp xuống, quả thật còn đi vài bước, định tiến vào trong.

Chị chim ưng Peregrine… chị chim ưng Peregrine lập tức mở to mắt, lao ra ngoài đầy khí thế.

Bên ngoài không nhìn thấy được bên trong, giờ đang là mùa sinh sản, những tổ nhân tạo che mưa chắn gió như thế này rất được săn đón. Chú chim nhỏ thiếu cảnh giác định vào kiểm tra, nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã nhìn thấy bà chủ nhà trong tổ, sợ đến mức dựng lông, vội vàng bay đi trốn.