Hắc Nguyệt Quang Chỉ Muốn Đoạt Quyền

Chương 7: Cha thì nhút nhát, mẹ thì yếu đuối

Thi Nguyên Tịch không giận, chỉ bình thản nhìn bà: “Chúng ta đều hiểu rõ những người đã được chọn là ai mà.”

Nhị phòng sống cũng chẳng dễ dàng trong Thi gia.

Phụ thân của nàng, tuy từng đỗ cử nhân nhưng do oán thù cũ nên bị lão phu nhân trong nhà chèn ép, không thể tiếp tục thi cử. Sau đó, ông chỉ được bổ nhiệm làm một chức vụ nhỏ ở Thuận Thiên phủ, bổng lộc phần lớn phải nộp cho gia tộc.

Nhị phòng phần lớn sống nhờ vào của hồi môn của Nghiêm thị, nhưng bà cũng chỉ xuất thân từ một gia đình quan nhỏ, tiền bạc chẳng dư dả gì.

Cha thì nhút nhát, mẹ thì yếu đuối.

Trong hoàn cảnh như vậy, Thi Nguyên Tịch lại lớn lên với dung nhan xinh đẹp nổi bật.

Nếu dung mạo nàng bình thường, có lẽ họ chỉ tìm một chàng cử nhân khá giả mà gả nàng cũng là giữ thể diện cho gia tộc.

Nhưng từ khi nàng mười ba tuổi, nhan sắc của nàng đã lộ rõ.

Đại phu nhân nhìn nàng ngày càng yểu điệu, dung nhan rạng rỡ, làm sao có thể gả nàng cho một kẻ không có danh phận trong triều?

Đại bá của nàng muốn thăng tiến, mà để tiến xa hơn, cần có những mối liên kết quyền lực.

Vì vậy, từ khi nàng bắt đầu trưởng thành, Thi gia đã sắp đặt những mối hôn sự, không phải là cấp trên của đại bá thì cũng là gia đình quý tộc có thân phận thấp kém, hoặc là một người thuộc tầng lớp quý tộc trung niên.

Cháu gái của đại phu nhân thì chắc chắn sẽ không phải chịu cảnh hôn nhân như vậy.

Nhưng nàng thì khác, là con của nhị phòng, hôn sự của nàng dù tai tiếng cũng chẳng ảnh hưởng đến tiền đồ của đại bá.

Khi ấy, nàng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi.

Như Nghiêm thị đã nói, với gia tộc như họ, những việc như vậy không hiếm.

Nhưng nàng khác biệt.

Nàng sinh ra đã có tham vọng.

Nàng đọc sách, hiểu lễ nghĩa, cố gắng nỗ lực để tiến bộ.

Tất cả những kỹ năng của nữ nhi gia, từ cầm kỳ thi họa đến lễ nghi, nàng đều rèn luyện thành thục.

Ngoài những thứ đó, nàng còn hiểu rõ lợi thế của mình.

Đó chính là nhan sắc trời ban.

Vì vậy, khi biết đại phòng có ý định sắp xếp hôn sự cho mình, nàng đã bắt đầu tìm kiếm đối tượng, cố ý thu hút sự chú ý của những người xứng tầm.

Sau khi thành công lợi dụng cơ hội, Thi Nguyên Tịch đã nhanh chóng nắm lấy thời cơ trước khi đại phòng có thể định đoạt hôn sự của nàng.

Vì vậy, nàng giành được mối hôn nhân đầu tiên, và từ đó tiếng tăm của nàng trở nên không mấy tốt đẹp.