Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 32

Cố Thanh Âm đẩy cửa xuống xe, đi về phía một bóng ma gần đó. Sự việc bất thường ắt có yêu quái, nhưng lần mò từng chút thì quá phiền phức, chi bằng hỏi thẳng.

Hoắc Tinh Dã cũng xuống xe, thấy sắc mặt cô không ổn, liền mím môi đi theo, không nói gì.

Cố Thanh Âm không nói lời nào, ném ra một lá bùa, trong bóng tối vang lên một tiếng hét ngắn ngủi, sau đó cô bình tĩnh lấy ra một lọ thủy tinh, lắc lắc miệng lọ về phía bóng tối. Cuối cùng cô lại lấy một lá bùa phong kín miệng lọ.

Hoắc Tinh Dã nhìn toàn bộ quá trình, nhưng vì không nhìn thấy âm khí nên trong mắt cậu, Cố Thanh Âm như đang diễn một vở kịch câm, có chút buồn cười. Nhưng trong lòng cậu lại biết rõ, tám chín phần mười là Cố Thanh Âm đang bắt ma.

“Đi thôi, về nhà trước đã.”

Hai người cũng không lên xe nữa, cứ thế đi bộ đến cửa tòa nhà, trong khoảng thời gian đó Cố Thanh Âm nhiều lần mở lọ ra.

Lọ rất nhỏ, ma bắt được lại hơi nhiều, cuối cùng ngay cả Hoắc Tinh Dã cũng mơ hồ thấy chiếc lọ trong suốt chuyển sang màu đen.

Hoắc Tinh Dã đang đợi thang máy, không nhịn được hỏi: “Ma trong khu dân cư nhiều lắm sao mẹ?” Nghĩ đến việc trước đây buổi tối cậu về nhà có thể đã lướt qua một con ma nào đó, trong lòng Hoắc Tinh Dã không khỏi rợn tóc gáy.

Cố Thanh Âm cũng không giấu giếm: "Đúng vậy, nhiều một cách bất thường.”

Hoắc Tinh Dã mím môi, vẻ mặt căng thẳng.

Cố Thanh Âm khẽ cười: "Sợ rồi à? Yên tâm, con đeo ngọc bội mẹ cho con rồi, ma bình thường nhìn thấy con sẽ tránh đường.”

Hoắc Tinh Dã sờ sờ ngọc bội trên ngực, cảm thấy an tâm hơn không ít.

“Ma... thường xuyên xuất hiện vậy sao ạ?”

Lên thang máy, Hoắc Tinh Dã bình tĩnh lại, tò mò hỏi.

“Đương nhiên là không.” Cố Thanh Âm nói: “Thông thường, hầu hết mọi người sau khi chết sẽ xuống địa phủ đầu thai, có người lưu luyến dương gian không muốn rời đi cũng sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi. Những kẻ có thể ở lại dương gian đều là ác quỷ mang theo chấp niệm và oán hận.”

“Họ còn nhân quả chưa dứt ở dương gian, địa phủ sẽ không nhận. Nhưng dù có ở lại dương gian, tám chín phần mười ác quỷ cũng sẽ theo thời gian trôi qua, biến thành những hồn ma vất vưởng không còn lý trí, rồi đến một ngày nào đó trong tương lai sẽ hoàn toàn tan biến vào đất trời.”

“Những kẻ thực sự có thể trở thành lệ quỷ rất ít.”

Hoắc Tinh Dã chậm rãi gật đầu: "Vậy khu dân cư này là đã xảy ra chuyện gì?”