Sau cả một buổi chiều thử thách, cô đã hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và Sở Lang hiện giờ. Sau nửa năm liên tục bị anh ta làm phiền, cô, một cách vô cùng không có tự trọng, đã đầu hàng và đồng ý làm bạn gái của anh ta.
Chắc chắn là "đọc lại dữ liệu" của cô đã không còn hiệu lực nữa, nếu không, ngay tại thời điểm cô mở mắt ra, cô và Sở Lang sẽ không thể quen biết nhau, vì chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau trước đây.
Vậy thì, Sở Lang…
Đôi mi cô giật giật, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng.
—
"Sở Sơn Huỵ, có người tìm." Cô gái ngồi ở hàng ghế phía trước vẫy tay với tôi. Cô quay đầu lại, thì thấy Trử Hựu đang cầm một túi đồ ăn vặt, đứng ngoài cửa lớp cười và vẫy tay chào cô.
Biểu cảm của cô thoáng cứng lại một chút, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, đi ra cửa, tay bị nhét đầy những món đồ ăn vặt. Những món này là thứ không có bán ở siêu thị trường, và theo tính toán thời gian, có lẽ Trử Hựu vừa mới tham gia cuộc thi xong và đã mua cho cô trên đường về.
Đừng hỏi cô tại sao lại nhớ rõ thời gian thi đấu đến vậy, bởi vì khi "dữ liệu sinh tồn" của cô vẫn còn hiệu lực, cô cũng là một thành viên của lớp thi đấu đó.
—
Cô vốn là một người rất nhút nhát, điều này cô luôn biết rõ. Mỗi khi gặp khó khăn, cô chẳng bao giờ nghĩ đến cách giải quyết, mà chỉ biết tìm cách trốn tránh.
Ngày bé, cô thậm chí từng tưởng tượng nếu mình có một vỏ ốc như con ốc sên thì tốt biết mấy, gặp phải những chuyện không muốn đối mặt, chỉ cần trốn vào trong vỏ là xong.
Cái tư tưởng như ốc sên ấy đã ảnh hưởng đến cách cô đối nhân xử thế. Ví dụ như khi biết ba mình có bồ, cô không nói cho mẹ, mà lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nghĩ rằng chỉ cần không đối diện, cuộc hôn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm của họ sẽ không bị tan vỡ.
Chẳng bao lâu sau, ba mẹ cô ly hôn, tòa án tuyên mẹ về cho ba vì sau khi kết hôn, mẹ dần dần rút khỏi công việc và trở thành một bà nội trợ. Rõ ràng mẹ cô là người yếu thế về kinh tế, lại thất bại trong vụ kiện và mất quyền nuôi dưỡng cô.
Kể từ đó, cô sống cùng ba, với cả bồ của ba và đứa con trai của cô ấy.
Sở Lang là con trai của bồ ba và người chồng cũ. Lúc đầu, cô không ghét cậu ấy, vì cậu ấy học giỏi, tính tình cũng tốt.