Hệ Thống Livestream: Hoàng Đế Cũng Xem Live?

Chương 23: Yêu nữ hại ta!!!

[Về sau, Tần Nhị Thế càng ngày càng đắm chìm trong tửu sắc, chỉ lo hưởng lạc. Để có nhiều thời gian vui chơi hơn, hắn thậm chí còn không thèm tiếp kiến đại thần, để mặc Triệu Cao lộng hành, thâu tóm quyền lực, thao túng toàn bộ Đại Tần.

Sứ giả của các nước mạo hiểm tính mạng để mang tin tức phản loạn đến cho Hồ Hợi. Nhưng hắn thì sao? Hắn trực tiếp gϊếŧ chết sứ giả ngay tại chỗ! Thế nào, không ngờ đấy chứ? Vậy nên, sau đó còn có ai dám báo tin thật cho hắn nữa? Kết quả là, hàng chục vạn đại quân đã sát tới tận nơi, hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Hả? Bị đánh tới nơi rồi á? Thật là quá hoang đường!]

Ngoài cung Hàm Dương, một viên quan lặng lẽ hừ một tiếng, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì… không nhịn được cười.

Triệu Lập vốn là di dân của lục quốc, sau này nhờ biết chữ, đọc hiểu được Tần luật, nên mới được bổ nhiệm làm quan lại. Hắn vốn chẳng có lòng trung thành gì với triều Tần, vậy nên khi nghe được những chuyện hoang đường mà Tần Nhị Thế đã làm, đương nhiên cười nhạo không chút nể nang.

E rằng lúc này, Tần Thủy Hoàng sau khi nghe xong những lời kể của Thần nữ, hận không thể một đao gϊếŧ chết Hồ Hợi rồi!

Hắn lặng lẽ suy đoán trong lòng.

Mà thực sự, Doanh Chính lúc này đã tức đến phát điên. Cuối cùng, ông lại bật cười lớn.

“Hồ Hợi! Nhìn đi, đây đều là những chuyện ngu xuẩn mà ngươi đã làm! Sao Trẫm lại sinh ra một đứa con ngu xuẩn như vậy chứ?!”

Lại một cú đá văng tới, Hồ Hợi bị đạp mạnh đến mức hộc máu, vì quá sợ hãi mà lập tức ngất đi.

“Yêu nữ hại ta!!!”

Trước khi ngất đi, đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu hắn.

[Cuối cùng, Triệu Cao phái người đi gϊếŧ Hồ Hợi. Dĩ nhiên cũng chẳng ai dám báo tin cho vị Nhị Thế này. Vì vậy, kẻ đã bị hạ nhân căm ghét, kẻ đã soán ngôi trưởng huynh bằng thủ đoạn, kẻ đã dùng mưu kế để leo lên ngai vàng - Hồ Hợi, cuối cùng lại bị Triệu Cao sai người sát hại trong Vọng Di cung, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi.

Đáng thương thay, Tần Thủy Hoàng - người đã quét sạch lục quốc, thống nhất thiên hạ, sau khi băng hà, hơn ba mươi người con của ông, phần lớn đều chết không toàn thây.

Dĩ nhiên, tên gian thần Triệu Cao - kẻ nham hiểm, xảo trá, một thời quyền khuynh thiên hạ - cuối cùng cũng không thoát khỏi báo ứng. Hắn bị Công Tử Anh - người con trai duy nhất còn lại của Tần Thủy Hoàng - tru di tam tộc.]

“Tuyệt diệu!”

Nghe Thần nữ kể về những hành vi ngu xuẩn của Hồ Hợi, Doanh Chính chỉ cảm thấy tức giận đến mức l*иg ngực muốn bùng cháy. Nhưng đến khi biết được rằng Triệu Cao sau cùng cũng bị con trai út của mình tiêu diệt cả ba đời, ông cuối cùng cũng thấy có chút hả hê.