Hệ Thống Livestream: Hoàng Đế Cũng Xem Live?

Chương 22: Tử Phòng quả là bậc kỳ tài

Trong một tòa trạch viện, một lão nhân tuổi cao đầy tiếc nuối nhìn lên màn ảnh. Nếu như Thần nữ không hạ xuống lời tiên đoán này quá sớm, thì chỉ cần đợi mười năm nữa, đến khi Tần Thủy Hoàng qua đời, bọn họ chắc chắn sẽ có cơ hội thực hiện đại nghiệp!

Dù cho những người bọn họ cực kỳ căm hận Tần Thủy Hoàng, cho rằng ông là bạo quân tàn ác vô song, ngày đêm đều mong muốn khôi phục Hàn quốc, nhưng chỉ cần Tần Thủy Hoàng còn sống, ai dám thực sự có hành động gì?

Nhiều nhất cũng chỉ có thể lợi dụng một số thế lực còn sót lại của lục quốc, ám sát ông mà thôi. Nhưng dù là như vậy, mỗi ngày vẫn phải sống trong lo sợ, lúc nào cũng phập phồng lo lắng, sợ rằng bạo quân Tần Thủy Hoàng sẽ phát hiện ra, giận dữ mà tru diệt cả bọn.

“Thúc công, sự diệt vong của Đại Tần không chỉ do một mình Hồ Hợi gây ra. Chế độ của triều Tần vốn đã tồn tại vô số khuyết điểm, bạo Tần vô đạo, không đặt bách tính vào mắt. Dù không có Hồ Hợi hoang da^ʍ vô độ, thì sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề lớn xảy ra!”

“Hơn nữa, Thần nữ đã nói rõ, Tần Thủy Hoàng qua đời là do bạo bệnh đột ngột. Khi bạo quân không còn, các công tử trong cung Hàm Dương cũng không có ai có năng lực như Tần Thủy Hoàng. Chúng ta nhất định sẽ có cơ hội!”

Trương Lương tiến lên, đứng trước mặt lão nhân, chậm rãi xếp từng chiếc lá rơi lên bàn đá, tượng trưng cho Tần Thủy Hoàng cùng các hoàng tử, công chúa trong hoàng cung. Trong ánh mắt hắn, sáng lên một tia hứng khởi.

“Tử Phòng quả là bậc kỳ tài, bọn ta không thể nào sánh bằng!” Lão nhân cảm thán một tiếng.

Thực ra, Trương Lương còn một câu chưa nói.

Mặc dù Thần nữ đã đề xuất chính sách yêu dân, bảo vệ bách tính, thế nhưng, liệu một bạo quân như Tần Thủy Hoàng thực sự có thể làm được điều đó sao?

Giờ đây, bách tính đã nhận thức được rằng, họ có thể tụ họp lại, khởi nghĩa, lật đổ sự thống trị của bạo Tần. Như vậy, liệu họ còn cam tâm tình nguyện để mặc triều đình áp bức, bóc lột như trước đây nữa sao?

E rằng, đây chính là điều khiến bạo quân Tần Thủy Hoàng phải đau đầu suy nghĩ rồi.

Nếu giải quyết không tốt, tất yếu sẽ lại bùng lên một trận đại loạn.