Hoa Yêu Thố Ti Là Pháo Hôi Ác Độc

Quyển 1 - Chương 26: Tiểu thiếu gia sắp phá sản

Lầu 49 tựa hồ là bị công kích mà đã có chút phẫn nộ rồi, nhanh tay đánh chữ trả lời nói: [Cảm ơn, tôi tự mình có tiền, trạng thái tinh thần cũng thực bình thường, việc thích cậu ấy cũng không có quan hệ gì với tam quan của tôi. Mặt khác thì các người có thể mắng tôi, nhưng không thể mắng cậu ấy.]

Lầu 54: Đã nhìn ra, anh trai lầu 49 thật là đáng yêu.

Lầu 55: Ha ha ha ha anh trai lầu 49 có nói hết lời thì mọi người cũng không hiểu được đâu, tình yêu thì có thể giảm đau nha. Cùng lắm thì roi da có dính povidone, bên đánh bên tiêu độc.

Lần này lầu 49 cùng không thèm đánh chữ nữa, mà là vứt ra một cái [video].

Video thực ngắn, quay chụp cũng không được chuyên nghiệp, nhưng nhìn cảnh tượng thì có thể thấy là thời gian quay cũng không sai biệt lắm so với ảnh chụp của lầu chủ.

Chỉ là cái video này là quay từ phía sau vòng qua bên hông tới phía trước, hoàn chỉnh chụp được thiếu niên đang bị người che giấu ở trong ngực.

Cậu thoạt nhìn thật sự rất nhỏ nhắn, nhưng là cũng được hầu hạ rất khá, từ đầu đến chân đều là vẻ tự phụ, đồng phục trường học bị mọi người chê bai mà mặc ở trên người của cậu cũng có một loại cảm giác khác.

Môi hồng răng trắng, híp mắt, lông mi dày rậm tạo xuống một cái bóng đen trên làn da tuyết trắng.

Tựa hồ là nhận ra được mình bị quay lén, cậu chậm rãi mở to mắt, toàn bộ thế giới ngay lập tức cũng đều sáng bừng lên mấy độ.

Thiếu niên đối với cái loại quay lén này tựa hồ là cực kỳ chán ghét, cách màn hình mà mắng cái người đang quay video, khi nhìn qua có thể thấy trong đáy mắt cậu mang theo vài phần khinh thường như đang xem rác rưởi.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Ai cho phép cậu quay tôi?”

Hình ảnh không chịu khống chế mà run rẩy lên, di động không cầm chắc rơi ở trên mặt đất.

Video chợt biến đen, chiếu rọi ra mấy gương mặt bị khϊếp sợ, kinh ngạc, không dám tin của những người vừa xem xong video bên ngoài màn hình.

Sau khi xem xong video, không khí trong khu bình luận của bài đăng cũng trở nên vi diệu tới kỳ lạ.

Lầu 61: Hóa ra cậu ta lớn lên trông như vậy sao??

Lầu 62: Cái này là do cậu không đúng rồi nha anh trai lầu 49, cậu làm sao mà lại chạy đi quay lén người ta như vậy, người bình thường đều sẽ tức giận đó.

Lầu 63: Hoa khôi lớn lên xinh đẹp như vậy thì có chút tính tình cũng rất bình thường, huống hồ cậu ấy làm như vậy cũng là do có nguyên nhân.

Lầu 64: Hạ Thừa An cũng không nhất định là bị bức ép, tôi xem ra hắn còn rất thích thú, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.

Lầu 65: Nhỏ giọng hỏi một chút, còn có video nào khác không?

Lầu 49 trả lời: Có, nhưng mà tôi không có tính toán chia sẻ cho mấy cái người thích soi mói các người.

Lầu 66: A a a anh trai lầu 49, xem như tôi quỳ xuống đất cầu xin anh đi nha, phát lên cho chúng tôi xem một chút, đừng nhỏ mọn như vậy mà! Tôi bảo đảm! Sau khi xem xong cũng sẽ không bao giờ nói bậy về hoa khôi!

Lầu 67: Cầu phát video! Những người này căn bản là không có hiểu biết gì về hoa khôi nên mới có thể hiểu lầm, cậu phát video ra thì chính là cơ hội để tiêu trừ hiểu lầm!

Một cái video dài mười mấy giây làm nổ cả đám lầu dưới, từ mấy lời trào phúng nhục mạ lại không thể hiểu được mà biến thành cầu video.

Những người này như là một đám si hán nặc danh trốn ở trên diễn đàn, vây quanh thảo luận về vị thiếu gia kiều khí mà bọn họ không thể chạm đến kia.

Lầu 231: Nhìn không thấy video thì cả người tôi đều ngứa ngáy, cầu xin lại cho xem thêm một cái, tôi bảo đảm về sau đều sẽ là liếʍ cẩu của em ấy.

Lầu 234: Nói xem muốn làm tuỳ tùng của em ấy thì có điều kiện gì nha, hiện giờ chủ động đi báo danh thì có thể sẽ được chọn không?

Biên Húc Nghiêu là tùy tùng hàng đầu của Thố Ti hiện tại đang lạnh lùng mà nhìn cái bài viết này.

Hắn đi theo ở bên cạnh Thố Ti nên biết rất rõ Thố Ti chân thật còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với trong cái video rung lắc mơ hồ không rõ kia.

Hắn đánh chữ trả lời lại: Ngay khi mày hỏi ra cái vấn đề này thì cũng đã không còn có cơ hội rồi.

Ánh mắt của Thố Ti vẫn luôn rất cao, không phải cứ tùy tiện con chó con mèo gì cũng đều có thể lại gần, nhưng nghĩ đến chính bản thân hắn cũng không được cho phép đến gần thì sắc mặt Biên Húc Nghiêu lại chợt trầm xuống.

Hắn không có tức giận oán trách gì Thố Ti, chỉ có thể nói là do chính bản thân hắn đã biểu hiện không tốt, chọc cho cậu ấy cảm thấy không cao hứng.

Nhưng như vậy cũng không đại biểu là hắn đồng ý cho mấy tên khác tiếp cận Thố Ti.

Biên Húc Nghiêu gần như ghen ghét phát điên mà nhìn chằm chằm Hạ Thừa An bên trong video, sắc mặt trầm đến sắp nhỏ ra nước.

Đây là tuỳ tùng mới của Thố Ti sao?

Nếu hắn còn ở đó, vậy thì người hôm nay được phép bế cậu đi học có phải sẽ biến thành hắn hay không?

Phải làm như thế nào mới có thể lại lần nữa trở về bên cạnh Thố Ti đây?