Sau Khi Thành Bà Chủ, Tôi Hăng Say Xây Nhà

Chương 22: Chặn Vũ Tuyết Nhi

Sau khi giao xong đơn hàng ở căn cứ An Bình, Khương Lê lập tức nhận được thông báo từ hệ thống rằng có người đánh giá xấu cô.

Suýt chút nữa cô phun ra một ngụm máu.

Thời buổi này, có đồ ăn để ăn đã là tốt lắm rồi.

Cô vất vả băng qua bao nhiêu bầy zombie ghê tởm, chăm chỉ giao đồ ăn, vậy mà vẫn có người đánh giá xấu cô? Lương tâm của kẻ đó bị zombie ăn mất rồi sao?

Đánh giá xấu không phải ẩn danh, Khương Lê vừa mở ra đã thấy cái tên Vũ Tuyết Nhi.

Thấy là người này, cô cũng chẳng lấy làm lạ.

"Hệ thống chặn Vũ Tuyết Nhi cho tôi, từ giờ trở đi không giao đồ ăn cho cô ta nữa."

Đánh giá năm sao có thể cộng điểm, nhưng đánh giá kém cũng không trừ điểm.

Hệ thống đánh giá trong dịch vụ giao đồ ăn này thực chất là để Khương Lê lọc khách hàng.

Quán ăn của cô, cô có quyền quyết định ai được phục vụ.

【 Đã chặn Vũ Tuyết Nhi, số dư thẻ còn lại là 1.908 điểm. 】

Điểm đã nạp vào thẻ giao đồ ăn sẽ không được hoàn lại. Khi tài khoản bị chặn, số điểm còn lại sẽ tự động chuyển vào tài khoản chính của Khương Lê.

Nghĩ đến việc vừa không mất công mà còn được gần 2.000 điểm, cơn giận của Khương Lê cũng nguôi ngoai phần nào.

Tại căn cứ An Bình.

Vũ Tuyết Nhi vừa về đến nhà, thấy bóng dáng người đàn ông trong phòng khách liền lập tức chạy đến.

"Ba, cuối cùng ba cũng về rồi! Con có chuyện quan trọng muốn nói!"

Vũ Kiến Chương vừa từ căn cứ Gia Dương trở về sau chuyến công tác, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ông ta cúi đầu nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi:

"Chuyện gì?"

Vũ Tuyết Nhi ngồi xuống bên cạnh, đầy khí thế kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong hai ngày qua tại căn cứ.

Nghe càng nhiều, Vũ Kiến Chương càng cảm thấy khó tin. Ông ta đặt ly trà xuống, nhíu mày nhìn con gái.

"Có người mở quán ăn, còn giao đồ tận nơi? Cho thuê căn hộ không có zombie nào vào được?

Có khi nào đây chỉ là chiêu trò lôi kéo nhân lực không? Có thể thực chất bọn họ muốn thu nhận người tài?"

"Con vẫn chưa điều tra rõ mục đích thực sự của họ, nhưng nguồn vật tư và năng lượng phía sau quán ăn chắc chắn là thật. Hôm qua con đã làm một thẻ giao đồ ăn, hai ngày nay toàn ăn đồ của Bách Vị Quán."

Vừa nói, Vũ Tuyết Nhi vừa lấy thẻ ra, định trực tiếp đặt một đơn hàng để chứng minh cho ba mình thấy.

Thế nhưng, thẻ giao đồ ăn trước đây vẫn sử dụng bình thường, bây giờ bấm thế nào cũng không phản hồi.

Bấm thử nhiều lần vẫn không mở được, mồ hôi trên trán cô ta bắt đầu rịn ra.

Chuyện gì thế này? Sáng nay vẫn còn dùng được, sao bây giờ lại không hoạt động nữa? Hỏng rồi sao?