Wilton quay đầu lại, liền bắt gặp đôi mắt sáng long lanh đầy mong đợi của cô gái nhỏ. Còn chưa kịp mở lời, anh đã nghe thấy Ninh Du hào hứng nói: "Wilton các hạ, ngài có cần trị liệu không? Tôi muốn giúp ngài trị liệu lĩnh vực tinh thần một chút, yên tâm đi, tôi sẽ rất nhẹ nhàng!”
Phó quan bên cạnh nghe thấy câu này thì lập tức trợn tròn mắt. Ngay cả Wilton tự nhận là từng trải bao sóng gió, lúc này cũng không khỏi chấn động!
Họ vừa nghe thấy gì cơ?
Cô nàng dẫn đường này… đang chủ động mời anh trị liệu sao?!
Chẳng lẽ bệnh của anh đã nghiêm trọng đến mức sinh ảo giác rồi? Cảm giác như chính mình cũng cần bác sĩ kiểm tra một chút!
Phải biết rằng, bình thường dù họ có quỳ xuống cầu xin được dẫn đường trị liệu cũng khó như lên trời. Vậy mà hôm nay lại được tận tai nghe thấy lời mời chủ động từ một dẫn đường?!
Trong thoáng chốc, Wilton dường như mất đi khả năng phản ứng. Mãi đến khi bị phó quan đẩy một cái mới hoàn hồn, lập tức vội vàng đáp: "Đương nhiên là được! Đây là vinh hạnh của tôi, các hạ!”
Thấy Wilton đồng ý, Ninh Du không chờ nổi mà nói ngay: "Vậy thì anh tìm một căn phòng đi! Chỉ có tôi và anh thôi!”
Cô đặc biệt nhấn mạnh số người, bởi vì… ừm… quá trình trị liệu có lẽ không thích hợp để quá nhiều người chứng kiến.
Đối mặt với yêu cầu của Ninh Du, cả Wilton và phó quan của anh đều không cảm thấy có vấn đề gì. Trong Bạch Tháp, những người dẫn đường có sở thích cá nhân như Ninh Du không hề hiếm.
Hơn nữa, yêu cầu của Ninh Du cũng không hề quá đáng, thậm chí còn rất hợp lý. Khi đang trị liệu, không muốn bị quấy rầy chẳng phải là một nhu cầu chính đáng và bình thường sao?
Dù là Wilton hay phó quan của anh cũng đều không thể biết được, điều mà Ninh Du thực sự lo lắng là gì.
Thấy Wilton không từ chối, Ninh Du đã nóng lòng không chờ được nữa. Lúc này, ánh mắt cô nhìn Wilton tràn đầy cảm giác như thể đang nhìn một “đùi gà lớn vừa được bày lên bàn”.
Phó quan dẫn Ninh Du đến căn phòng mà Bạch Tháp đã chuẩn bị sẵn cho cô. Đây là một căn hộ có sân vườn và ban công, không chỉ có phòng khách và phòng ăn riêng mà còn có một phòng tắm rất lớn. Phong cách trang trí vừa mang nét cổ điển vừa toát lên vẻ hoa lệ.
Ngay bên cạnh phòng cô là một phòng trị liệu độc lập, hiển nhiên Bạch Tháp đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi nhu cầu cho những dẫn đường cư trú tại đây.
Chỉ có điều... những thứ treo trên tường như roi da, dây trói, rốt cuộc là để làm gì?