Ác Độc Giống Cái Siêu Mềm, Đại Lão Tinh Tế Không Kìm Được

Chương 21: Nhục Nhã

Chính vì đoạn video tra tấn tàn nhẫn trước mặt các sứ thần của tinh cầu khác, cộng thêm việc Thượng tướng của Đế quốc bị cô tra tấn đến tàn phế, Quân Y Lạc – cô, một vị công chúa cao quý nhất của Đế quốc Kalan đã hoàn toàn mang đầy tai tiếng.

Dưới áp lực từ các phía, phụ vương mẫu hậu của cô buộc phải giao cô ra ngoài để xoa dịu cơn giận dữ.

Quyết định đó đã định đoạt kết cục bi thảm của cô.

Quân Y Lạc siết chặt nắm tay, âm thầm thề rằng tuyệt đối sẽ không để lịch sử tái diễn.

Chẳng mấy chốc, xe thông minh đã đến nơi ở của Kha Lãng Đế.

Quân Y Lạc hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Kha Lãng Đế đang ngồi với vẻ mặt khó chịu. Thấy Quân Y Lạc bước vào, hắn lập tức nhíu mày, giọng không hề thân thiện: "Cô đến đây làm gì?"

Quân Y Lạc nhìn dáng vẻ này liền biết chắc chắn hắn chưa chịu dùng thuốc.

Cô kiên nhẫn khuyên: "Kha Lãng Đế, anh hẳn cũng biết tình trạng vết thương của mình. Dùng thuốc đúng cách mới có thể hồi phục nhanh chóng."

Kha Lãng Đế hoàn toàn không nghe lời, giận dữ nói: "Tôi mới không dùng thuốc của cô! Cô là cái đồ xấu xa, trước đây tra tấn bọn tôi thế nào, giờ đừng có mà giả bộ tử tế!"

Quân Y Lạc thấy anh cố chấp như vậy, sắc mặt lạnh đi, lập tức ra lệnh cho robot bên cạnh: "Giữ chặt anh ta lại."

Robot lập tức hành động, giữ chặt Kha Lãng Đế không thể nhúc nhích.

Kha Lãng Đế vùng vẫy kịch liệt, đôi mắt bùng lên lửa giận, tứ chi không ngừng giãy giụa cố gắng thoát khỏi sự khống chế của robot. Nhưng sức mạnh của robot quá lớn, sự chống cự của hắn chẳng có tác dụng gì.

Quân Y Lạc lấy từ không gian ra một ống thuốc, không chút do dự đâm thẳng vào cánh tay hắn.

Sau khi tiêm xong, cô bảo robot xé áo của hắn ra, chuẩn bị bôi thuốc lên cánh.

Kha Lãng Đế phản kháng đủ kiểu, không chịu để lộ đôi cánh, khiến việc bôi thuốc trở nên bất khả thi.

Không còn cách nào khác, cô đành phải sử dụng tinh thần lực để ép anh khuất phục.

Kha Lãng Đế trừng mắt đầy phẫn hận nhìn cô, nhưng dưới áp lực tinh thần mạnh mẽ, hắn cũng đành bất lực.

Quân Y Lạc đối diện ánh mắt đầy căm hận của hắn, lấy ra một lọ thủy tinh lớn bằng nắm tay, bắt đầu bôi thuốc lên đôi cánh trụi lông, trơ trụi của hắn.

Kha Lãng Đế cảm thấy nhục nhã, lại vùng vẫy dữ dội hơn, gầm lên đầy phẫn nộ. Hắn muốn chửi bới nhưng miệng bị robot bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng "ư ư" nghẹn lại.