Tô Thanh Thiển im lặng, "... Nếu bất tử thì phương án thứ nhất của ngươi chẳng phải vô dụng sao?"
Gϊếŧ không chết thì gϊếŧ bằng cách nào, dùng trí tưởng tượng à?
Đối với loại vấn đề này thì hệ thống có vẻ rất có kinh nghiệm, trả lời gần như ngay lập tức: "Đủ ba phương án thì trông sẽ đẹp hơn."
Tô Thanh Thiển: "…" Thế giới này mà có một Thiên Đạo không đáng tin cậy như vậy thì việc nó bị hủy diệt cũng dễ hiểu thôi.
Tô Thanh Thiển nhìn sang phương án thứ hai và thứ ba.
Một người hắc hóa muốn hủy diệt thế giới thì làm sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nhân gian, vì vậy nàng đặt tầm mắt vào phương án thứ hai, rồi kết hợp với mục ngoại hình tuấn mỹ trong thông tin về nam chính, nàng do dự hai giây.
Quyết định rồi, nếu nam chính hợp với gu thẩm mỹ của nàng, nàng sẽ thử nỗ lực làm theo phương án thứ hai.
Khụ khụ, dù sao thì nàng cũng vẫn là một con chó độc thân.
Ai mà chẳng mong có một mối tình ngọt ngào chứ.
Hi hi, tuấn mỹ à, không biết nam chính đẹp trai đến mức nào, đối với những kẻ cuồng nhan sắc thì nhan sắc chính là công lý!
"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu nghĩ kỹ rồi thì ta sẽ đưa ngươi vào thế giới đó nhé?" Hệ thống thúc giục, hiện tại bọn họ đang ở trong khe nứt thời không, năng lượng của nó đều do Thiên Đạo cung cấp, mà Thiên Đạo cũng không cho nhiều, nó không thể duy trì không gian an toàn này được bao lâu.
Tô Thanh Thiển trả lời rất dứt khoát: "Đi"
...
Tô Thanh Thiển nhìn bóng dáng thô kệch của mình trên mặt nước, chẳng khác gì nam nhân, hít một hơi thật sâu, trong lòng không ngừng tự nhủ, không được tức giận, không được tức giận.
Thời buổi này còn ai chưa từng gặp mấy đứa đồng đội não tàn chứ.
Không tức giận cái quỷ gì chứ! Hệ thống chọn cái thân thể thối tha gì thế này! Là người thì ai mà chịu nổi!
Nam chính Quân Mặc, đại sư huynh của phái Linh Kiếm, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, như tiên tử bước ra từ trong tranh.
Còn thân thể mà nàng nhập vào này cũng tên là Tô Thanh Thiển, cũng là đệ tử của phái Linh Kiếm giống nam chính, là sư muội của nam chính.
Sư muội này, trông giống nam nhân cũng đành thôi nhưng nàng ấy lại cao 186cm! Cao hơn nam chính nửa cái đầu!
Yêu đương cái nỗi gì! Yêu đương cái quỷ gì!
Thôi thôi, ngoan ngoãn đi theo phương án thứ ba đi.
Dù sao thì với cái dáng vẻ này của nàng, trừ khi nam chính bị mù, còn không thì sẽ chẳng thèm nhìn nàng đâu.