Sau Khi Xuyên Sách Ta Dựa Vào Làm Con Buôn Tình Báo Thành Thần

Chương 19

Editor: L’espoir

*

Tin tức về sự xuất hiện trở lại của người lại giống tộc Long cùng với những lời đồn thổi lan truyền khắp cả nước, bên trong bang Trường Hải, các thiếu niên thiếu nữ vừa thức dậy cũng đã nhìn thấy tin tức này, đang tụ tập trong phòng ăn khách sạn líu ríu.

“Sau hai trăm năm rồng cuối cùng cũng xuất hiện, vậy mà là con gái riêng. Giờ thì hay rồi, đám ti tiện đó chắc là vui sướиɠ trong lòng lắm, một viên đại tướng đã gia nhập phe chúng mà!” Nữ sinh nói chuyện buộc tóc đuôi ngựa, giọng nói the thé, thoạt nhìn rất phẫn nộ.

“Không chỉ vậy đâu, nói không chừng chúng còn tự tin hơn nữa, mong chờ một ngày nào đó mình cũng trở thành lại giống, dù sao thì, một người sắp đến tuổi trưởng thành mới trở thành lại giống cũng là chuyện hiếm gặp mà.” Một nam sinh khác với mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc, trông như đã nhuộm màu, căm phẫn nói.

“Long Cẩm này thật khiến cho người ta chán ghét, tự nhiên tớ cảm thấy pháo lép Long Linh kia nhìn rất vừa mắt.”

Cái mà họ nói “ti tiện” đương nhiên là chỉ đoàn thể con riêng, những kẻ xâm chiếm lợi ích của họ, làm tổn thương mẹ hoặc cha của họ, họ đương nhiên không thể chơi cùng những kẻ này, vì vậy trong trường học, họ cũng phân biệt rõ ràng.

Vô cùng may mắn chính là, gia tộc của những đứa trẻ đang hiện diện tại đây, chưa từng có chuyện con riêng được lại giống trước một bước đứa con hợp pháp, hoặc độ thuần lại giống của con riêng cao hơn con hợp pháp.

Nhưng mà sự tồn tại của Long Cẩm không chỉ để cho những đứa con riêng ôm lòng hy vọng mà còn khiến cho các trưởng bối trong gia tộc càng thêm coi trọng chúng hơn, dù sao đối với các trưởng bối mà nói, đều là huyết mạch gia tộc mình, ai lại giống cũng tốt cho gia tộc, càng nhiều người lại giống càng tốt.

Điều này sẽ xâm phạm nhiều lợi ích của họ hơn.

“Ê, Long Linh.” Họ nhìn thấy Long Linh đẩy hành lý đi vào, lập tức gọi.

Long Linh đã sớm nghe thấy những lời lẽ phẫn nộ của họ ngay khi đứng ở cửa, cảm thấy rất hài lòng vì mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, trên mặt không hề có biểu hiện gì, khuôn mặt lãnh đạm, không để ý tới lời gọi vênh mặt hất hàm sai khiến của họ.

“Long Linh, con nhỏ Long Cẩm đó cũng sẽ đi học ở Học Viện 12 Con Giáp phải không?” Nữ sinh tóc đuôi ngựa cao giọng hỏi.

“Chắc là vậy.”

“Hay lắm!” Họ quyết định một chủ ý, nhất định phải cho cái con Long Cẩm kia đẹp mặt mới được.

Huyết mạch tộc Long lại thức tỉnh trên người nó, quả thực là mù mắt mà.

Họ hùng hổ chửi mát, Long Linh ăn xong rồi rời đi, họ còn đang nói kháy, một hồi lâu mới có người đột nhiên nhớ tới: “Đàn anh Chu Kiềm đâu?”

“Chắc còn đang ngủ, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy mà, gõ cửa cũng không có ai trả lời.”

“Phía nhà họ Long sắp tổ chức họp báo, tớ muốn xem thử con nhỏ đó trông như thế nào.”

Long Linh ngồi lên xe đi tới bến tàu hàng không, lấy điện thoại ra lên mạng xem những lời mắng chửi trên đó, bắt đầu mong chờ cảnh tượng Cảnh Bội sau khi nhập học.

Tuy nói Long Cẩm là tộc Long, nhưng phần lớn học sinh trong trường đều ghét con riêng, hơn nữa cô cũng không thể nào tìm được bạn bè trong nhóm con riêng, bởi vì tương lai của họ đều phải dựa vào những người con hợp pháp đã được lại giống này để sống, làm sao dám vì cô mà đắc tội họ?

Một cô bé yếu ớt, nhát gan, thiếu hiểu biết và không thể kết bạn được với ai, chắc chắn sẽ ốm đau sớm thôi.

Ngọc rồng là của mình, mình mới là chân long! Long Linh nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên dã tâm mãnh liệt.



Ăn sáng xong không lâu, Cảnh Bội và Long Ý Minh cùng nhau đến địa điểm buổi họp báo.

Do độ nóng tối qua, hôm nay có rất nhiều phóng viên truyền thông đến buổi họp báo, người lại giống của tộc Long + con gái riêng, độ nóng không thể cao hơn.

Áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp, bởi vậy hiện tại các phòng phát sóng trực tiếp của các phương tiện truyền thông lớn đều rất nhộn nhịp, cư dân mạng đưa ra những bình luận vừa tò mò vừa khinh bỉ, chờ xem xem người lại giống của tộc Long trong truyền thuyết.

Long An Khang và An Dao cũng đang chờ xem livestream, muốn xem biểu cảm của Cảnh Bội.