Chờ đến khi kiên nhẫn của anh sắp hao hết, rốt cuộc cũng đến phiên đội ngũ Diệu Tinh lên sân khấu.
Thời Phỉ lập tức tập trung tinh thần, chờ xem tí nữa nhóc đạo sĩ õng ẹo tạo dáng như nào.
Nhưng giờ phút này nội tâm của nhóc đạo sĩ lại không bình tĩnh như biểu hiện trên mặt tẹo nào, bởi vì trong mấy huấn luyện viên dưới khán đài, một nửa trở lêи đỉиɦ là mang đầu yêu quái a!!! Má nó chứ còn gom đủ bộ biển - trời - đất nữa chứ!
Vừa rồi lúc chưa lên sân khấu, Tô Tiện đã được phổ cập cho một đợt, từ phải qua trái là những người nào.
Một vị huấn luyện viên được gọi là sư huynh của bọn họ nói: “Yêu cầu của tôi chỉ biết càng nghiêm khắc, hy vọng mọi người đừng làm tôi thất vọng.”
Vị này chính là đội trưởng nhóm nhạc nam đang hot hiện giờ, nghe nói không chỉ đẹp trai mà ca hát cũng như nuốt đĩa, nhưng ở trong mắt Tô Tiện thì lại là một yêu quái với cái đầu cá màu cam.
Tô Tiện rời mắt về phía bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh đầu cá là một đầu chó, chủng loại gì thì không biết nhưng hẳn là chó không sai, nghe nói RAP siêu lợi hại, lại bên cạnh nữa là……
Tô Tiện cảm thấy đầu chim này có chút quen mắt, tuy động vật cùng loài đều sẽ tương tự nhau, không dễ phân biệt nhưng Tô Tiện vẫn cảm giác được một loại quen thuộc.
Sau đó cậu liền nghe thấy đầu chim nói: “Tôi là người chuyên nghiệp, sẽ đánh giá đúng sự thật.”
Được lắm, thanh âm này, chẳng phải là vị yêu quái hôm đó ở Cục Quản lý lớn tiếng ồn ào cậu đùa giỡn Thời Phỉ hay sao!
Không phải anh ta làm việc ở Cục Quản lý Tổng hợp à! Đây là đi làm thêm kiếm chút thu nhập hả?
Sư huynh đầu cá bảo bọn họ có thể bắt đầu biểu diễn rồi, Tô Tiện mang theo tâm tình phức tạp mà bắt đầu màn biểu diễn.
Bởi vì đã luyện tập rất nhiều nên toàn bộ màn biểu diễn vẫn tiến hành khá thuận lợi, không ai làm sai cả. Thư Tĩnh Tồn trời sinh đã ăn chén cơm này, lại là main vocal, biểu hiện của cậu ta có thể gọi là hoàn mỹ. Bọn Giang Lạc Đông cũng có những đoạn riêng, Tô Tiện không có đoạn hát solo nhưng được an bài mấy động tác nhảy riêng có độ khó cao, cũng coi như có không gian thể hiện.
Đội bọn họ nếu xét từ diện mạo cũng đã là đối thủ đáng gờm hôm nay rồi, hiện tại vừa thấy năng lực nghiệp vụ cũng qua cửa, có thể nói là đội có tổng hợp thực lực mạnh nhất.
Đối với đội ngũ như vậy, lúc ghi hình sẽ được ưu tiên cho nhiều màn ảnh hơn, vậy nên sau khi bọn họ kết thúc biểu diễn cũng không lập tức tiến vào phân đoạn đánh giá và cho điểm, mà là được chiếu cố đặc biệt hơn một chút, cho mỗi người một cơ hội biểu diễn kỹ năng cá nhân.
Thư Tĩnh Tồn là người thứ nhất được điểm danh, tổng hợp thực lực của cậu ta rất mạnh, vừa hát vừa nhảy xong mà cũng không thở gấp, cậu ta tiếp tục hát thêm một đoạn, trực tiếp giành được điểm A.
Bọn Giang Lạc Đông cũng dựa vào khả năng RAP nhận được điểm B, Tô Tiện là người cuối cùng.
Sư huynh đầu cá nói như này: “Điều kiện ngoại hình rất tốt, khả năng vũ đạo cũng không tồi, nhưng biểu cảm trước camera không ổn, tôi còn để ý toàn bộ quá trình cậu không hề giao lưu ánh mắt với dưới đài, cậu phải biết rằng hiện giờ chúng tôi đại biểu cho người xem, đại biểu cho fans, thiếu sự giao lưu hỗ động như vậy sẽ giảm bớt nhiệt tình rất nhiều.”
Tô Tiện cũng không thể nói rằng: nhìn cái đầu cá của anh, tôi thật sự rất khó nghĩ ra nên giao lưu ánh mắt với anh như nào, căn bản không dậy nổi nhiệt tình luôn!
Huấn luyện viên đầu chim bên cạnh cũng tham gia vào: “Tôi thấy vừa rồi cậu không có đoạn hát solo, có thể hát hai câu không?”
Đầu chó cũng nói: “RAP thì sao, một chút đều không biết sao?”
Tô Tiện uyển chuyển tỏ vẻ: “…… Em là main dancer ạ.”
Huấn luyện viên đầu chim cổ vũ cậu: “Tùy tiện hát hai câu là được!”
Mắt thấy không tránh khỏi, Tô Tiện cũng không biểu hiện hoảng hốt, lúc cậu không nói gì thì chính là bộ dáng tự mang tiên khí, vừa nhìn đã thấy siêu lợi hại. Tuy ban nãy cậu bảo mình là “main dancer” nhưng năng lực của nhóm bọn họ đã bày ra ngoài, các thí sinh dưới đài vẫn rất chờ mong.
Tô Tiện thở dài trong lòng, liền hát lại ca khúc mà nhóm mình vừa biểu diễn xong. Không có biện pháp mà, bài này luyện tập nhiều nhất, bài khác cậu không biết hát.
Sau khi Tô Tiện hát xong, vẻ mặt bình tĩnh chờ nhóm huấn luyện viên chấm điểm.
Nhóm huấn luyện viên: “……”
Các thí sinh dưới đài: “……”
Suy nghĩ của bọn họ đều không khác nhau lắm, đậu má…… tưởng là vương giả, hóa ra lại là rank đồng ạ!
Tên nhóc này cũng lợi hại, hát thành như vậy mà mặt không biến sắc luôn! Câu cuối kia bị lệch tông nhỉ? Đúng không? Cái khác không nói nhưng tố chất tâm lý này thật sự đủ mạnh mẽ!
Ánh mắt Thư Tĩnh Tồn phiêu đi một chút, cùng bọn Giang Lạc Đông trao đổi một cái thở dài không tiếng động thở dài, haizz, không ngờ lại bại lộ nhanh như vậy, vừa bắt đầu đã bị phát hiện rồi!
Nhưng ở hiện trường người mất bình tĩnh nhất kỳ thật là Thời Phỉ.
Thời Phỉ: “!!!”
Thời Phỉ chấn kinh rồi, tuy rằng chính anh cũng hát khó nghe nhưng thẩm mỹ vẫn còn online a! Cái này mà gọi là hát hả? Sao hệt như đang niệm kinh vậy!
Rốt cuộc nhóc đạo sĩ này có thể debut không thế?
Nếu cậu không debut được thì kế hoạch đóng băng của anh phải làm sao bây giờ!