"Đó là gì?"
Tại đài quan sát vệ tinh biển nước Hoa Lan, sau khi được phê duyệt, một nhân viên cuối cùng cũng mở được hình ảnh từ camera vệ tinh. Anh ta trố mắt nhìn màn hình, liên tục di chuyển chuột, nhấn các nút, phóng to hình ảnh, xuyên qua lớp mây mù, hạ xuống độ cao gần 1.000 km. Trước mắt anh ta là một vùng biển mênh mông và những hòn đảo xếp thành hình tròn độc đáo, hiện rõ qua lớp sương.
"Đây là..." Các nhân viên khác vây quanh cũng không kém phần ngạc nhiên.
"Phóng to thêm chút nữa!"
Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh trên màn hình đột ngột biến mất, như thể có ai đó phát hiện ra họ đang theo dõi. Toàn bộ màn hình chỉ còn lại những chấm trắng xóa.
"Này, các cậu cũng thấy đúng không? Đây không phải ảo giác của tôi, đúng không?" Người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường quay sang hỏi đồng nghiệp. “Tôi thề là vừa thấy giữa hòn đảo đó không chỉ có tòa nhà cao tầng, mà còn có cả xe bay nữa…”
Một đồng nghiệp khác lên tiếng: “Tôi còn thấy một trong những hòn đảo đầy màu sắc trông như thế giới hoạt hình, và có cả một ngọn núi bánh kem dâu tây khổng lồ, trên đỉnh còn cắm nến nữa…”
"Tôi thấy có người cưỡi chổi bay..."
Hàng loạt ánh mắt hoang mang nhìn nhau, rồi tất cả bật cười: "Chắc chắn chúng ta đã bị ảo giác, chuyện này thật nực cười, hahaha..."
Sau khi cười gượng gạo, họ lại tiếp tục thao tác trên máy tính, cố gắng tìm lại hình ảnh kỳ lạ đó. Nhưng kỳ lạ thay, họ có thể xem được các khu vực khác trên vùng biển quốc tế, nhưng khi tiến vào khu vực đó, hình ảnh lại bị nhiễu, chỉ còn lại màn hình trắng xóa. Điều này càng khẳng định rằng những gì họ nhìn thấy trước đó rất có thể là có thật.
Khi họ xem lại đoạn phim bị gián đoạn trước đó, dù hình ảnh chụp từ trên cao chỉ cho thấy những đường viền mờ ảo của các hòn đảo, khung cảnh ấy vẫn đủ khiến họ ngỡ ngàng và cảm giác như không có thật.
Liệu những thứ họ thấy có thực sự tồn tại ngoài đời không? Hay đó chỉ là sản phẩm của hiệu ứng phim ảnh?
Mặc dù hoài nghi về tính xác thực của báo cáo này, họ vẫn tận tâm gửi những phát hiện lên cấp trên.
…
Trong khi đó, tại Bộ Ngoại giao của nước Hoa Lan, một nhân viên phụ trách hoạt động ngoại giao và thu thập thông tin quốc tế đang chuẩn bị tan làm để đi ăn tối thì bất ngờ nhận được một email mới trong hộp thư. Anh ta vừa mặc áo khoác vừa mở email. Khi đọc xong nội dung, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ ngơ ngác, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Hả??
“Vương quốc Hạ Lý Đạt Đạt là nước nào vậy? Hahaha, quốc gia từ thế giới khác sao? Do hai không gian va chạm tạo ra một lỗ hổng không gian nên giờ nước mình trở thành hàng xóm của họ? Đây chắc chắn không phải trò đùa chứ? Ai lại dám đùa giỡn với cơ quan chính phủ? Điều này vi phạm pháp luật đấy! Hay là mình đọc quá nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng rồi?”
Không chỉ vậy, bức thư còn đính kèm tọa độ. Với khả năng tính toán nhanh nhạy, anh ta chỉ cần liếc qua là đã xác định được vị trí này nằm trong vùng biển quốc tế của Đại Dương Trella. Tuy nhiên, ai cũng biết đây là nơi không thuộc bất kỳ quốc gia hay lãnh thổ nào, được xem như vùng đất không có sự sống.
Thêm vào đó, bức thư này lại được viết bằng tiếng Hoa Lan. Một quốc gia từ thế giới khác nằm xa xôi giữa Đại Dương Trella mà lại sử dụng tiếng Hoa Lan sao?
Có lẽ vì hằng ngày anh ta chỉ tiếp nhận những văn bản ngoại giao nghiêm túc, nên hiếm khi bắt gặp một bức thư "đầy rẫy lỗ hổng" như thế này, khiến anh ta không nhịn được cười.
“Chưa về à? Thấy gì mà buồn cười thế?” Một đồng nghiệp đang chuẩn bị đi ăn tối tò mò lại gần hỏi.
Người đồng nghiệp nhìn thấy bức thư cũng bật cười. Sau khi cùng nhau cười xong, cả hai tắt máy tính và đi ăn tối.
Trong căn tin, nhiều nhân viên từ các phòng ban khác nhau đang tụ tập. Họ chia sẻ về bức thư đùa giỡn này với những người ngồi cùng bàn, vừa cười vừa chuẩn bị chuyển giao thông tin cho cơ quan công an. Dù rất hài hước, nhưng vi phạm pháp luật thì vẫn là vi phạm.
Mọi người đều cười lớn, nhưng đột nhiên, một người thuộc Bộ Quan hệ Quốc tế bỗng cứng đờ lại.
“Anh vừa nói vùng biển quốc tế của Đại Dương Trella?” Anh ta hỏi.
“Đúng vậy.”
“Anh hãy đọc lại tọa độ đó đi.” Anh ta vừa nói vừa lôi điện thoại ra.
Nhân viên Bộ Ngoại giao có chút ngơ ngác, nhưng vẫn chính xác đọc ra: "Có chuyện gì vậy?"
“Ôi trời! Không thể nào thật được chứ?” Người thuộc Bộ Quan hệ Quốc tế chẳng kịp ăn uống gì, vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi nhà ăn.
Vào buổi chiều trước đó, đài quan sát vệ tinh biển đã gửi báo cáo về việc phát hiện một hòn đảo chưa được xác định trong vùng biển Đại Dương Trella, nghi ngờ đây có thể là một quốc gia chưa được biết đến. Những hình ảnh nhận được khiến nhiều người bối rối, không ai dám chắc rằng đây không phải là một trò đùa.
Sự việc kỳ lạ này ngay lập tức gây ra sóng gió trong các bộ phận của chính phủ. Nhiều người, dù không phải làm thêm giờ, vẫn không thể rời khỏi vị trí và phải ở lại chờ tin tức.
Tại Bộ Ngoại giao, một số lãnh đạo đang tụ tập quanh một chiếc điện thoại. Trong thư mời thiết lập quan hệ ngoại giao từ Vương quốc Hạ Lý Đạt Đạt, họ đã lịch sự để lại một số điện thoại và hiện đang chờ đợi phản hồi từ phía họ.Mặc dù các nhà khoa học từ lâu đã nghi ngờ về sự tồn tại của vũ trụ song song và không gian song song, cho rằng mỗi quyết định con người đưa ra sẽ tạo ra một nhánh mới, hình thành nên một thế giới song song, nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thuyết mà chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh cho sự tồn tại của nó. Thế nhưng giờ đây, một quốc gia tự xưng là Vương quốc Hạ Lý Đạt Đạt lại xuất hiện, đến từ một thế giới khác...
Đô… đô… đô…
Cuộc gọi đã được kết nối, số điện thoại này thật sự tồn tại!
Nhân viên phụ trách theo dõi tín hiệu ngay lập tức thông báo. Mặc dù không thể xác định chính xác vị trí, nhưng họ có thể khẳng định rằng cuộc gọi này được thực hiện từ Đại Dương Trella.
Mọi người không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn.
“Cạch.”
Điện thoại đã được nhấc máy.
“Xin chào, đây là Bộ Ngoại giao Vương quốc Hạ Lý Đạt Đạt.”
Một giọng nữ điềm tĩnh và thanh lịch từ đầu dây bên kia vang lên. Cô ấy nói một câu bằng một ngôn ngữ mà không ai trong Bộ Ngoại giao từng nghe qua, sau đó lặp lại bằng tiếng Hoa Lan rất chuẩn.
@Truyện dịch bởi Rosie Nguyen
Lời dịch giả: Nếu mọi người thấy truyện hay, hãy để lại bình luận cho mình biết nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi!