Tô Dao bỗng ngồi bật dậy trên giường.
Cô nhớ người đàn ông khỏa thân trong mơ, cơ bắp trắng nõn, hình như còn có thứ gì khác nữa.
Rồi tỉnh giấc.
Nhưng mà giấc mơ về phương diện này đều na ná nhau cả.
Một khi sự việc tiến triển đến một thời điểm quan trọng nào đó, ví dụ như sắp bị quái vật đuổi kịp, sắp bị xe tải đâm bay, sắp bị tiêu chảy vì không tìm được nhà vệ sinh ——
Thì người ta sẽ có xác suất tỉnh giấc rất cao.
Mơ thấy người đàn ông đẹp trai, lại sắp xảy ra nội dung cấm trẻ em mà tỉnh giấc, cũng là chuyện rất bình thường.
Tô Dao không nghĩ nhiều.
Cạnh phòng ngủ là phòng thay đồ, bốn phía đều là tủ quần áo thông minh, chính giữa gắn một chiếc gương soi toàn thân khổng lồ.
Cô đứng trước gương, chạm nhẹ vào mặt gương.
Trên không trung lập tức xuất hiện hàng chục lựa chọn phong cách, mỗi lựa chọn lại kéo theo nhiều lựa chọn phụ, dựa theo quần áo có sẵn trong tủ mà phối đồ theo nhiều kiểu khác nhau.
Cô tùy ý chọn một bộ đồ dạo phố thường ngày, trên gương đồng thời hiện ra hình ảnh thử đồ.
Tô Dao nhấn xác nhận.
Áo khoác, áo hai dây, thắt lưng, quần short, dép xăng đan và kính râm, bông tai cùng các phụ kiện khác lần lượt bật ra từ các tầng chứa đồ ở các độ cao khác nhau.
Mặc xong quần áo, cô ngồi xuống trước một chiếc gương trang điểm thông minh khác.
Mặt gương bắt được khuôn mặt, hệ thống bên trong tự động khởi động, các lựa chọn được chiếu lên không trung.
Sau khi cô tùy ý chọn một kiểu tóc, vài cánh tay robot nhỏ từ từ vươn ra, tiến đến chỉnh sửa tóc cho cô.
Tô Dao sờ lên chiếc vòng tay đá quý ở cổ tay trái.
Dây chuyền nhanh chóng biến dạng, vô số bánh răng xoay chuyển, hàng ngàn linh kiện nhỏ lắp ráp lại với nhau, để lộ lớp sơn kim loại màu xám bạc và bảng điều khiển tinh xảo.
Máy tính quang học.
Đây là một loại máy tính mini, có tất cả các chức năng của điện thoại thông minh, cũng có thể chiếu bảng điều khiển cảm ứng lên không trung, rất tiện lợi.
Cô mở trình duyệt.
Có lẽ vì nguyên chủ thường xuyên xem các thông tin liên quan, trong số các bài viết được trang web tự động đề xuất, có một số là về kiến thức liên quan đến thức tỉnh và tinh thần thể.
Tô Dao dừng mắt lại.
Thức tỉnh huyết thống được chia thành bốn giai đoạn.
Giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn sâu, thức tỉnh hoàn toàn.
Lấy huyết thống mèo làm ví dụ ——
Giai đoạn đầu, người ta có thể mọc móng vuốt và đuôi.
Giai đoạn giữa, bề mặt cơ thể sẽ được bao phủ bởi lông, hình dạng xương của tứ chi sẽ thay đổi.
Giai đoạn sâu, đặc điểm của loài thú đã nhiều hơn con người.
Ở trạng thái thức tỉnh hoàn toàn, người ta sẽ hoàn toàn biến thành một sinh vật khác, hầu như không còn tìm thấy phần nào thuộc về con người nữa.
... Ngoại trừ những huyết thống thuộc bộ Linh trưởng.
Lợi ích của việc thức tỉnh rất trực tiếp, ví dụ như nâng cao đáng kể thể chất của con người.
Không chỉ là tăng cường thể chất trong thời gian duy trì trạng thái thức tỉnh, mà chỉ cần một người đã từng thức tỉnh, thì ngay cả sau khi giải phóng hình dạng thức tỉnh, thể năng cũng sẽ tăng lên.
Đây là vĩnh viễn.
Cho dù là cùng một huyết thống, một người chưa từng thức tỉnh và một người có thể thức tỉnh giai đoạn đầu, khi ở cùng dạng người, sức mạnh, tốc độ và phản ứng sẽ có sự khác biệt rõ rệt.
Nhưng nó cũng mang đến nhiều vấn đề khác nhau.
Có người không thể giải phóng hình dạng thức tỉnh, không thể trở lại hoàn toàn thành người, chỉ có thể duy trì một phần đặc điểm huyết thống trong thời gian dài hoặc vĩnh viễn.
Cũng có người bị ảnh hưởng tinh thần không thể đảo ngược trong quá trình thức tỉnh, trí lực thoái hóa về trạng thái động vật, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy, buộc phải bị giam cầm.
Trên đây là những kết quả tồi tệ sau khi thành công bước vào trạng thái thức tỉnh.
Trong quá trình cố gắng bước vào trạng thái thức tỉnh, cũng sẽ có nhiều rắc rối khác nhau.
Ví dụ như người mang huyết thống động vật có thể bị bản năng thú vật chi phối, tạo ra một số ảnh hưởng bất thường.
Cấp độ huyết thống càng cao, có thể càng nghiêm trọng.
Trạng thái bất thường có thể liên quan đến việc ăn uống, chiến đấu, giao phối, v.v., có thể là một trong số đó, hoặc có thể là sự kết hợp của những điều này.