Nghe Lén Tiếng Lòng Ta, Cả Nhà Cùng Khử Nữ Chính

Chương 10

Để tránh cả nhà bị chém đầu, phải cố gắng hết sức mà phòng bị.

Hộ quốc công phủ luôn là phe bảo hoàng, những vương gia khác đều không quan tâm, đây là gia quy nhà họ Sở đã đặt ra từ nhiều năm trước.

Nhìn quanh những người thân của mình, nam nữ già trẻ nhà họ Sở, trong đầu Hộ quốc công thoáng hiện lên hình ảnh mọi người bị chém đầu. Tâm trạng ông nặng nề, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười từ ái.

"Đứa trẻ đã đặt tên chưa?"

Dương thị đáp: "Vẫn chưa, mong tổ phụ đặt cho một cái tên."

Lão quốc công vuốt râu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tiêu tiêu dạ vũ tẩy khinh trần, tịch tịch trường nhai độc hành nhân. Ta thấy gọi là Tiêu Tiêu đi! Sở Tiêu Tiêu!"

Lão phu nhân mỉm cười gật đầu: "Hay! Sở Tiêu Tiêu! Rất hay!"

Nói xong, bà đặt vào lòng Sở Tiêu Tiêu một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng sáng lấp lánh, đây là món quà bà lục tung hòm tủ để tìm cho cháu gái, như một lời chúc phúc.

[Ôi! Vàng! Ta thích quá! Cảm ơn tổ mẫu!]

Lão phu nhân mỉm cười vuốt má Sở Tiêu Tiêu. Gương mặt mềm mại, căng mịn như chiếc bánh bao nhỏ: "Đứa trẻ này thật xinh, trắng trẻo mịn màng, không giống một đứa bé mới sinh ba ngày chút nào."

Hộ quốc công tặng một chiếc vòng cổ bằng vàng, khiến Sở Tiêu Tiêu cười híp cả mắt.

[Ôi! Vàng! Lấp lánh thế này, ta thích nhất, mau vào lòng ta nào.]

Hộ quốc công: "..."

Sao lại là một kẻ ham tiền thế này?

Lão phu nhân: "..."

Hiểu rồi, sau này quà cho tôn nữ nhất định phải là thứ sáng lấp lánh.

Sở Nhất Mặc: "..."

Ta chuẩn bị một chiếc vòng tay bạc, muội muội có thích không? Hay đổi sang vòng tay vàng nhỉ?

Sở Nhất Lẫm: "..."

Cầm cái chuông bạc trong tay, sao tự nhiên lại thấy chột dạ thế này? Muội muội chỉ thích vàng sao? Bạc liệu có được không?

Nhị thẩm Dư thị tặng một chiếc vòng tay vàng, tam thẩm Vương thị tặng một miếng ngọc bội.

Chỉ cần nhận được vàng, Sở Tiêu Tiêu sẽ phát ra tiếng vui sướиɠ. Tặng thứ khác, nàng hoàn toàn im lặng.

Dương thị đã hiểu, con gái của thị là một tiểu tài mê, đặc biệt thích vàng.

Hộ quốc công và lão phu nhân cũng biết rõ điều này. Từ nay về sau, bất kỳ món quà nào cho cháu gái đều phải vàng rực rỡ.

Trong lễ tắm rửa, Sở Tiêu Tiêu nhận được không ít quà tặng, khiến nàng cười vui vẻ, nhưng vì mới sinh được ba ngày, dù muốn cũng không thể phát ra tiếng cười. Chỉ có thể vô thức cong khóe miệng, cố gắng hết sức để thể hiện niềm vui của mình.