Siêu Thị Liên Thông Vạn Giới

Chương 28: Thứ này thật sự đã chết chưa

Ban đầu chỉ là khí hậu cực đoan và các thảm họa tự nhiên. May mắn là các nhà khoa học đã dự đoán trước điều này.

Công tác chuẩn bị được thực hiện khá tốt, nên tổn thất dân số toàn cầu không quá lớn, khoảng 15%.

Khí hậu cực đoan kéo dài 4 năm. Nhưng không ngờ rằng, ngay khi thời kỳ này vừa kết thúc vào năm thứ 5 của tận thế, những người chết do khí hậu cực đoan bắt đầu bò ra khỏi lòng đất.

Sự bùng phát zombie khiến mọi người trở tay không kịp, dân số giảm mạnh tới 70%.

Những người sống sót vật lộn để tồn tại, nguồn tài nguyên dự trữ trước tận thế đã cạn kiệt từ lâu.

Những gì còn sót lại từ thời kỳ khí hậu cực đoan cũng chỉ đủ kéo dài thêm nửa năm.

Các căn cứ chính thức và phi chính thức đều rơi vào tình trạng kiệt quệ, lần lượt sụp đổ, thế giới chìm trong hỗn loạn.

Đến giữa năm thứ 7 của tận thế, dị năng giả đầu tiên xuất hiện, xây dựng căn cứ A656.

A656 vốn là căn cứ cứu trợ lớn nhất tại Hoa Quốc trong thời kỳ khí hậu cực đoan.

Người đầu tiên có dị năng được cho là người của căn cứ này, nên căn cứ giữ lại tên gọi đó.

Khi zombie ngày càng nhiều, con người càng ít đi, Hoa Quốc chỉ còn lại duy nhất một căn cứ A656.

Những người có dị năng bắt đầu dần dần thức tỉnh, với nhiều loại năng lực khác nhau.

Người bình thường đảm nhận việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong căn cứ, còn những người có dị năng chịu trách nhiệm tiêu diệt zombie và tìm kiếm tài nguyên.

Mộc Mộc và đồng đội là một đội tìm kiếm thuộc căn cứ A656, số hiệu đội là 1055. Lần này họ ra ngoài để tìm kiếm phụ tùng ô tô.

Nhưng không may gặp phải một đám zombie khổng lồ, phải vừa đánh vừa chạy suốt ba ngày ba đêm.

Con zombie mà Mộc Mộc mang vào siêu thị chính là con cuối cùng trong đám đó.

Trong mắt Tiểu Thất và đồng đội, Mộc Mộc đã lao thẳng vào một ngôi nhà bỏ hoang để đè chết con zombie này. Họ cũng chạy theo vào.

Nhưng không ngờ, họ lại vô tình đến được siêu thị của nhà họ Sở.

Bốn người lần lượt vào tắm rửa. Sở Nặc cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho họ.

"Thứ này thật sự đã chết chưa?" Bà Sở đã quan sát con zombie suốt một lúc lâu.

"Phá hủy hệ thần kinh trung ương của zombie sẽ khiến nó mất hoàn toàn khả năng hành động, nhưng không phải là chết."

Mộc Mộc và đồng đội thay nhau giải thích. Khi đã thư giãn, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

Có lẽ cũng vì trong tận thế, hiếm khi họ có cơ hội trò chuyện thoải mái như vậy.