Siêu Thị Liên Thông Vạn Giới

Chương 6: Hệ thống Giao Dịch Vạn Giới số 009

"Đợi thêm chút nữa vậy." Sở Nặc nghĩ ngợi: “Đợi thêm 5 phút cho tròn số."

Trong lúc đợi, cô lấy sách ra đọc, rồi nhanh chóng quên luôn việc máy tính.

Đến khi Sở Nặc ghi chép đến mức tay đau, cô mới nhận ra đã qua mấy tiếng đồng hồ. Máy tính từ lúc nào đã mở xong, nhưng lại xuất hiện thêm một phần mềm mới trên màn hình.

"Hệ thống Giao Dịch Vạn Giới?" Sở Nặc ngơ ngác nhìn phần mềm lạ vừa hiện: “Tải xuống từ bao giờ vậy?"

Không nghĩ ngợi gì, cô lập tức mở phần mềm hỗ trợ để gỡ cài đặt.

"Không gỡ được?" Sở Nặc càng ngỡ ngàng hơn.

Thấy không gỡ nổi, cô quyết định mở thử xem nó là gì.

Khi cô nhấn đúp chuột vào biểu tượng, phần mềm chạy rất nhanh, ngay lập tức hiện ra giao diện chính mà không hề bị đứng máy.

[Hệ thống Giao Dịch Vạn Giới số 009]

[Giao diện giao dịch] [Cửa hàng] [Chức năng hỗ trợ]

Giao diện cực kỳ đơn giản, ngoài tên phần mềm chỉ có ba mục tùy chọn.

Sở Nặc nhấn vào mục đầu tiên [Giao diện giao dịch], màn hình hiện ra thông báo {Đã mở khóa 1}.

Nhấn tiếp thì không vào được nữa, cũng không rõ đã mở khóa gì.

Cô chuyển sang mục thứ hai [Cửa hàng], thì thấy thông báo "Chưa mở".

"Không phải phần mềm virus chứ?" Sở Nặc lẩm bẩm.

Nghĩ rằng đã nhấn hai mục rồi, cô quyết định nhấn vào mục cuối cùng [Chức năng hỗ trợ].

Khi vào được [Chức năng hỗ trợ], cô thấy nội dung trong đó vô cùng phong phú, như {Giới thiệu chi tiết}, {Thông tin giao dịch viên}, {Cài đặt}... và rất nhiều mục khác.

Sở Nặc thử nhấn vào vài mục thì đều truy cập được, vì vậy cô lần lượt kiểm tra từng mục.

Xem một hồi, Sở Nặc cơ bản hiểu được phần mềm [Hệ thống Giao Dịch Vạn Giới] này làm gì.

Nội dung chính là siêu thị nhà cô, vì một lý do khoa học hoặc huyền học nào đó, đã trở thành điểm giao thoa duy nhất của vô số thế giới, là nơi có thể kết nối năm ngàn năm lịch sử.

Siêu thị này có thể tiếp đón khách hàng từ mọi thế giới và thực hiện giao dịch với họ.

Đọc xong, Sở Nặc chỉ cười nhạt, càng tin rằng đây chỉ là một phần mềm virus.

Gỡ thì không gỡ được, mà trước mắt cũng chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng, nên cô để đó, tối sẽ nhờ anh trai kiểm tra thử.

Khi Sở Thừa đến, đúng vào giờ cơm tối, hai anh em bàn nhau đi ăn lẩu.

Trong lúc ăn, Sở Nặc kể lại chuyện tối qua, còn mở camera giám sát cho anh trai xem. Bố cô vẫn chưa trả lời tin nhắn.

"Anh, anh hiểu cậu bé kia nói gì không?" Sở Nặc hỏi.