Tên Nhà Quê Bị Ta Lừa Tình Xưng Đế Rồi!

Chương 15

Ôn Du nắm chặt tay vào chăn, nói: “Ta vốn là con nhà lành, không phải nô tịch, chỉ vì trên đường chạy nạn bị người ta bắt đến đây...”

Tiêu Lệ hơi nhướn mi: “Ngươi rơi vào tay Trần Lai Tử thế nào, ta chẳng liên quan gì. Ta chỉ biết hắn nợ ta tiền, lừa mẹ ta rồi giao ngươi cho ta.”

Hắn có diện mạo xuất chúng, nhìn chằm chằm người khác nói chuyện đã thu lại dáng vẻ bỡn cợt thường ngày, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn.

Ôn Du nghe được một ý nghĩa khác từ lời hắn nói, nàng giả vờ sợ hãi, cúi đầu thấp giọng hỏi: “Ân tình của lão phu nhân cứu giúp ta, cả đời này ta không quên. Nhưng nếu ta thay Trần Lai Tử trả lại ba mươi lượng bạc, liệu có thể để ta đi không?”

Ba mươi lượng bạc không phải là số nhỏ, với gia đình bình thường, phải gom góp nhiều năm mới có thể tiết kiệm được.

Tiêu Lệ nghe xong chỉ coi như nàng đang mơ mộng, cười lạnh nói: “Được, nếu ngươi có thể thay Trần Lai Tử trả lại ba mươi lượng bạc, ta lập tức để ngươi đi.”

Ôn Du coi như không nghe thấy lời chế giễu trong câu nói của hắn, thật lòng cảm ơn.

Chạy trốn suốt mấy ngày đêm, cuối cùng nàng cũng thấy một tia hy vọng.

Chỉ cần người nhà nàng tìm thấy nàng, đừng nói là ba mươi lượng bạc, cho dù là ba trăm lượng bạc cũng không thành vấn đề.

Tiêu Lệ nghe thấy lời cảm ơn của nàng, sắc mặt hắn trở nên kỳ lạ, tưởng rằng nàng có lẽ bị gã kia đánh cho ngốc, hắn quay người định rời đi, nhưng khi đến cửa lại dừng lại, quay đầu hỏi: “Ngươi tên gì?”

Thấy Ôn Du im lặng, hắn không kiên nhẫn nhíu mày giải thích: “Theo lệ, nha hoàn mua về đều phải được chủ nhà đặt lại tên, nhưng ngươi chỉ bị Trần Lai Tử giao cho ta, nếu ngươi có tên thì cứ dùng tên cũ.”

Phía sau truyền đến một giọng khàn khàn: “Nương đặt cho ta tên là A Ngư.”

Tiêu Lệ hất cằm, hỏi: “Là ngư nào?”

Ôn Du đáp: “Ngư trong ‘Ngư tử võng phá’*.”

*Nghĩa là cá chết lưới rách

Tiêu Lệ nhìn nàng một cách kỳ lạ rồi gật đầu, ra hiệu đã hiểu rồi mới bước qua tấm màn rời đi.

Khi màn che buông xuống, căn phòng chật hẹp này lập tức trở nên tối tăm.

Ôn Du nghe tiếng gió tuyết bên ngoài, cố gắng ngăn cơn ho đang cuộn lên trong cổ họng, đôi mắt tĩnh lặng trong bóng tối cuối cùng cũng vỡ ra cơn đau.

A Ngư là tên mẫu thân đặt cho.

“A Ngư, A Ngư, con cá nhỏ của vi nương, khi lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân chim sa cá lặn.”