Vật Ô Nhiễm Lại Là Người Cá

Chương 8

Anh ta nhìn thấy người cá xinh đẹp quỷ quyệt lạnh nhạt lướt mắt qua thi thể của Josh, chiếc đuôi cá dài như loài rắn chậm chạp ngọ nguậy phát ra tiếng sột soạt, vảy cá cọ xát vào thành buồng xe phát ra tiếng chói tai vang vọng. Ngay khi anh ta nghĩ rằng hai bên sẽ lao vào một trận quyết đất, sinh vật quỷ dị ấy lại âm thầm lùi vào bóng tối, chỉ để lại đôi môi đỏ thẫm như anh đào và chiếc cằm trắng nhợt thấp thoáng dưới ánh sáng mong manh.

Nó quay về buồng xe rồi.

Người đàn ông, cũng chính là Huyết Ấn không đoán được nó đang nghĩ gì.

Nhưng tránh được một trận chiến vẫn là chuyện đáng mừng, dẫu sao vật thí nghiệm được đánh mã số RY004 này cực kỳ quan trọng, bên trên đã nhấn mạnh không dưới một lần rằng cần đưa nó sống sót trở về nhà tù tiến hành nghiên cứu.

Vì lý do an toàn, trong suốt thời gian đoàn xe nghỉ ngơi, anh ta luôn túc trực bên ngoài buồng xe. Có hai nhân viên sửa chữa từng vào để tu sửa, Huyết Ấn cũng theo vào. Nhưng anh ta bất ngờ phát hiện Niên Dư đã thu mình lại, lặng lẽ cuộn tròn bên trong bể nước giam giữ.

Anh ta sững người vài giây, rồi chẳng hiểu sao lại cảm nhận được chút gì đó tựa như sự tủi thân và đáng thương từ nó.

Niên Dư lặng lẽ nhìn những người sửa chữa cẩn thận trám lại lớp kính vỡ, đồng thời còn thêm một lớp sắt bọc kín bên ngoài bể nước, biến không gian vốn đã chật hẹp thành nơi còn ngột ngạt hơn nữa.

Có cần thiết đến vậy không?

Niên Dư không tài nào hiểu nổi, sao mấy người này lại cẩn thận như thế.

Nhưng nghĩ lại, cô và con sói kia có lẽ cùng thuộc loại vật ô nhiễm, nên việc họ đề phòng cô cũng chẳng phải không có lý.

Điều duy nhất khiến cô bất mãn là cơ hội trốn thoát duy nhất đã không còn.

Nhưng tình hình đã thế, Niên Dư đành tự an ủi mình. Xung quanh toàn là phế tích và rừng hoang, chẳng tìm đâu ra nơi để ẩn náu, càng không có dòng sông nào để cô đảm bảo bản thân không bị phơi thành cá khô.

Dẫu sao cô chỉ vừa xuyên không đến đây, hoàn toàn không nắm rõ sức mạnh và năng lực hiện tại của mình. Dù sẽ bị nghiên cứu, nhưng... Nhìn cách Huyết Ấn thủ hạ lưu tình với mình trước đó, có lẽ sự tồn tại của cô cực kỳ quan trọng.

Nghĩ đến đây, biết đâu… Mình vẫn thoi thóp được?

Niên Dư phun ra vài bọt khí, xoay người trong dòng nước vừa được thay mới, bắt đầu dò xét mọi bộ phận không thuộc về con người trên cơ thể và khả năng kỳ lạ mà mình sở hữu. Từ sức mạnh của đuôi cá, độ sắc bén của đầu ngón tay, cho đến năng lực đặc biệt của bản thân.

Không sai.

Niên Dư nhận ra mình thực sự có năng lực đặc biệt.

Khả năng đầu tiên chính là ô nhiễm. Cô có thể khiến con người rơi vào trạng thái ảo giác, sau đó nhanh chóng biến đổi họ thành con rối của mình. Năng lực này đã được cô cảm nhận khi Josh bắt đầu biến đổi, tiếc rằng anh ta quỳ xuống quá nhanh, cô chưa kịp nghiên cứu sâu hơn thì anh ta đã lìa đời.

Khả năng thứ hai là hồi phục. Khi thử kiểm tra độ sắc bén của móng tay, cô vô tình cào rách da mình và phát hiện vết thương có thể nhanh chóng tự lành chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi.

Khả năng thứ ba là góc nhìn thứ ba, giống như một góc nhìn của Thượng đế, giúp cô quan sát được mọi chuyển động dù là nhỏ nhất trong phạm vi 360 độ, ngay cả những người ở trong xe cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của cô.

Ngoài ba khả năng trên, còn hai năng lực đặc biệt nữa mà Niên Dư vẫn chưa khám phá được hết. Hai luồng sáng một đỏ một xanh lam lơ lửng trong tâm trí cô, duy trì trạng thái đối đầu. Chỉ cần chạm vào bất kỳ bên nào, cả hai có thể đồng thời mất kiểm soát.

Cô có được kết luận rõ ràng này, tất nhiên là nhờ vào những lần làm liều của chính mình.

Bên cạnh đó, cơ thể của Niên Dư dường như mỗi bộ phận đều có chức năng riêng biệt. Nhưng vì không phải nhà nghiên cứu, cô hoàn toàn không biết chúng thực sự là gì.