Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Tay Ôm Bình Sữa, Tay Đoán Mệnh!

Chương 19

Khách khứa cả trên lẫn dưới đều ngỡ ngàng. Ai cũng nghĩ: Cô nhỏ nhỏ này đang định làm gì vậy? Chẳng lẽ lại chơi đồ chơi ngay giữa buổi lễ nhận thân?

Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc, Miên Miên vươn tay nắm lấy sợi dây đen đang kết nối giữa cháu trai lớn và người phụ nữ lạ kia. Cô kéo nó ra trước mặt, dùng thanh kiếm gỗ trong tay chém đứt một cách dứt khoát.

Hành động này, trong mắt những vị khách, chỉ đơn giản là một đứa bé đang nghịch ngợm chơi kiếm gỗ. Vì chẳng ai có thể tưởng tượng nổi rằng một cô bé ba tuổi lại có khả năng trừ tà.

Dây đen vừa đứt, Miên Miên thấy sắc khí u ám xung quanh cháu trai lớn lập tức tiêu tan, thay vào đó là ánh sáng đỏ từ sợi dây tình duyên thật sự trở nên rực rỡ hơn.

Cô bé hài lòng, cất thanh kiếm gỗ vào túi, đôi mắt tròn sáng lên vẻ vui vẻ và mãn nguyện.

Lâm Nhu cũng chỉ nghĩ Miên Miên đang nghịch ngợm như một đứa trẻ.

Khi xác nhận sợi dây đen đã bị cắt đứt, Miên Miên liền vươn tay nhỏ xíu xoa đầu Tô Trần Cẩn, dịu dàng nói:

“Cháu trai ngoan, Miên Miên đã giúp ngài loại bỏ thứ xấu rồi nhé.”

Nói xong, cô bé lấy từ túi ra một nhánh nhân sâm nhỏ, đưa cho Tô Trần Cẩn.

Tô Trần Cẩn đang quỳ trên sàn, đôi mày nhíu chặt.

Khi thanh kiếm gỗ được vung xuống, anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Nhưng ngay sau đó, trong đầu lại xuất hiện những ký ức kỳ lạ khiến anh đau đầu.

Sao lại thế này? Tại sao mình lại để Lâm Nhu làm bạn gái?

Là người đứng đầu tập đoàn nhà họ Tô, dù cảm nhận thấy điều bất thường, anh vẫn giữ được bình tĩnh. Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, anh cúi đầu:

“Cảm ơn bà trẻ đã tặng quà.”

Sau đó, anh đứng dậy, bước đến bên cạnh Tô Trần Phi và ông cụ Tô, khẽ liếc nhìn Lâm Nhu với ánh mắt lạnh lùng.

Những người anh em khác, thấy anh cả đã hoàn thành nghi lễ, cũng lần lượt quỳ xuống trước Miên Miên, đồng thanh nói:

“Bà trẻ, chúng cháu kính chào người.”

Miên Miên vốn định nói với cháu trai lớn về vấn đề của sợi dây đen, nhưng là một cô bé ba tuổi, sự chú ý của cô nhanh chóng chuyển sang mấy người cháu khác đang quỳ. Cô vui vẻ lấy thêm những nhánh nhân sâm nhỏ, phát cho từng người:

“Các cháu ngoan, đây là quà gặp mặt của bà trẻ.”

Mấy người đàn ông trưởng thành quỳ trên sàn đều ngẩn ra. Họ không ngờ bà trẻ nhỏ bé lại thật sự chuẩn bị quà. Nhưng lễ từ trưởng bối, không thể từ chối, họ đành cung kính nhận lấy từ đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm của bà trẻ … một nhánh cỏ?

“Cảm ơn bà trẻ.”