Người giúp việc thấy vậy, dịu dàng nhắc nhở: “Cô nhỏ, túi này chưa giặt đâu, cô chưa nên đeo.”
Miên Miên chớp mắt:
“Nhưng Miên Miên quen đeo túi nhỏ rồi mà.”
Lúc này, bà cụ Tô đưa tay ra:
“Cô nhỏ, để cháu dâu bế cô được không?”
Miên Miên gật đầu, thả quai túi, rồi đưa đôi tay nhỏ xíu về phía bà.
Bà cụ Tô nhẹ nhàng bế Miên Miên vào lòng, đôi mắt cười rạng rỡ. Bé con vừa tắm xong, cả người thơm ngào ngạt, ôm vào thật sự là một niềm hạnh phúc.
Bà ra hiệu cho người giúp việc mang túi theo, rồi bế Miên Miên đến phòng thay đồ bên trong phòng công chúa.
Người giúp việc khác vội vàng mở cửa.
Trong căn phòng rộng hơn 100 mét vuông, treo đầy những bộ đồ bé gái, mỗi bộ đều là những màu sắc rực rỡ, đáng yêu đúng chất tuổi thơ.
Những chiếc váy này vốn là bộ sưu tập giới hạn mà bà cụ chọn mua trong dịp chọn đồ cho hai đứa cháu trai, mong ước có ngày được diện cho một cô cháu gái bé nhỏ.
Cháu gái chưa thấy đâu, lại bất ngờ có một cô nhỏ bé xíu như viên kẹo, vừa vặn với những chiếc váy cho trẻ tầm ba tuổi.
Miên Miên nhìn qua đống quần áo lộng lẫy, chọn ngay một chiếc váy bồng màu xanh da trời, đi kèm với túi xách hình chú thỏ trắng đeo chéo.
Mặc váy xong, cô bé đứng trước gương xoay vòng vòng mấy lượt, khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui!
Mẹ Miên Miên thường chỉ may váy cổ phong cho cô bé, đây là lần đầu tiên cô mặc một chiếc váy phong cách hiện đại, khiến cô cảm thấy mình giống như một nàng tiên nhỏ xinh đẹp.
Xoay xong, Miên Miên quay sang bà cụ Tô, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mong đợi.
Bà cụ cười mỉm, khen ngợi:
“Ừm, cô nhỏ Miên Miên có mắt thẩm mỹ quá, chiếc váy này thật sự rất đẹp!”
Vừa nói xong, bên ngoài có người giúp việc nhắc:
“Bà chủ, ông chủ nói tiệc sắp bắt đầu rồi ạ.”
Miên Miên nghe đến “tiệc,” đôi mắt sáng rỡ. Cha mẹ từng bảo tiệc thì sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, cuối cùng cũng đến lúc được ăn rồi! Ăn xong, cô có thể về nhà!
Nhìn vào gương thấy mái tóc xõa, cô bé chạm lên tóc mình rồi hỏi:
“Cháu dâu ơi, có thể tết tóc cho Miên Miên được không?”
Bà cụ Tô mỉm cười, tiến lại và khéo léo tết cho Miên Miên một bím tóc dài kiểu công chúa.
Miên Miên càng vui, nhét tất cả đồ trong túi vải vào túi thỏ, đeo túi lên vai rồi tung tăng theo bà cụ ra phòng tiệc.
Phòng tiệc nhà họ Tô được thiết kế đặc biệt với hai tầng. Tầng trên là bục cao dành cho gia chủ tuyên bố sự kiện hoặc tổ chức các hoạt động.