Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Tay Ôm Bình Sữa, Tay Đoán Mệnh!

Chương 12

Miên Miên mở túi, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ. Mở hộp ra, cô bé rút chiếc vòng tay bên trong và đưa cho bà cụ Tô.

Trong ánh mắt bà cụ hiện lên niềm vui sướиɠ không che giấu nổi. Nhưng niềm vui ấy không phải vì chiếc vòng tay, mà bởi cô bé con trước mặt quá đáng yêu!

Dù Miên Miên bây giờ là trưởng bối, nhưng vẫn chỉ là một bé gái nhỏ nhắn, mềm mại, hoàn toàn khác hẳn hai thằng cháu trai nghịch ngợm khiến bà cụ thường xuyên tăng huyết áp kia.

Muốn ôm quá!

Miên Miên thấy bà cụ không nhận vòng tay, bĩu môi: “Cháu dâu không thích quà gặp mặt của Miên Miên ạ? Đây là món Miên Miên chọn lâu lắm mới được đó. Đeo ngọc này ngủ thì đêm nào cũng ngon giấc luôn.”

Nói xong, cô bé lại thò tay vào túi nhỏ, định lấy thêm nhân sâm.

Vì cháu trai lớn rất thích nhân sâm này, nên Miên Miên nghĩ chắc cháu dâu cũng sẽ thích.

Còn chưa kịp mò tới hộp nhân sâm, bà cụ Tô đã vội vàng lên tiếng xin lỗi: “Thích, thích chứ! Miên Miên cô nhỏ đừng giận, cháu dâu chỉ vì nhìn cô nhỏ đáng yêu quá nên ngẩn ngơ thôi, chứ không phải không thích quà của cô nhỏ đâu.”

Nói xong, bà cụ mới nhìn kỹ chiếc vòng tay màu xanh lục.

Nhìn một lần, bà cụ liền sững người.

Đây là vòng tay ngọc phỉ thúy hoàng đế loại kính thủy. Tại một buổi đấu giá gần đây, một món trang sức nhỏ bằng hạt đậu làm từ cùng loại ngọc đã được một thương gia Hồng Kông mua với giá 1,8 tỷ.

Mức giá này là do loại phỉ thúy này hiếm có ngàn năm khó gặp.

Khi đó, bà cụ Tô cũng động lòng, nhưng nghĩ rằng một món đồ nhỏ không có chỗ để hòa nhập vào trang phục hiện đại nên đã từ bỏ.

Không ngờ, cô bé Miên Miên, bậc cô nhỏ của cả gia đình lại sẵn sàng tặng món trang sức giá trị như thế cho mình.

Bà cụ Tô nhớ lại lời chồng nói về cô nhỏ nhỏ: cô bé vẫn chưa biết cha mẹ đã quyết định để cô sống ở nhân gian. Trái tim bà cụ chợt dấy lên nỗi xót xa: “Cô nhỏ Miên Miên, chiếc vòng này quý giá quá, cô nhỏ nên giữ lại…”

Bà cụ còn chưa nói xong, Miên Miên đã nhét chiếc vòng vào tay bà.

“Thích thì tặng Miên Miên đó. Nhà Miên Miên còn nhiều lắm.”

Bà cụ Tô bị câu nói vô tình khoe giàu của cô bé làm cho sửng sốt. Sợ chiếc vòng rơi xuống đất, bà đành nhận lấy. Hiện giờ cô nhỏ còn nhỏ, chiếc vòng này bà sẽ giữ hộ, sau này làm của hồi môn cho cô.

Miên Miên thấy cháu dâu nhận và đeo vòng, liền vui vẻ cười tươi. Cô bé nhấc quai túi lên, chiếc đầu nhỏ còn quấn khăn tắm định chui vào quai đeo.