Sau Khi Tay Không Xé Tà Ma, Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới

Chương 11

Tiếng máy quay đổ xuống đất "bịch" một cái, nghe như thể ai đó vừa bật công tắc, cả hiện trường bỗng chốc náo loạn cả lên. Đạo diễn ngây người nhìn Tạ Vô Ngư một lúc, rồi lại liếc sang "diễn viên quần chúng" đang bị anh tóm gọn trong tay, từ từ hít sâu một hơi.

Tạ Vô Ngư: "..."

Liếc mắt nhìn chiếc máy quay vẫn đang chĩa thẳng vào mình, Tạ Vô Ngư im lặng, tay xách "vật thể lạ", lẳng lặng nhích ra khỏi khung hình.

Đạo diễn run rẩy tắt phụt buổi phát sóng trực tiếp.

….

Trên Weibo, các diễn đàn mạng, bài đăng mới thi nhau mọc lên như nấm sau mưa.

"Đậu xanh, mấy bồ có xem cái livestream của chương trình "Siêu sao đại chiến" lúc nãy không?! Không lẽ chỉ có mình tui thấy cái cô diễn viên quần chúng cuối cùng xuất hiện cứ sai sai à?"

"Đâu chỉ có mỗi diễn viên quần chúng không bình thường đâu..."

"Chỗ nào cũng thấy bất thường hết trơn á trời! Thề luôn, lúc cô diễn viên quần chúng kia nhào ra, móng tay cổ còn bình thường, nhưng mà cái góc quay cuối cùng, úi giời ơi, cái tay đó mà là tay người hả trời!"

"Còn cái anh khách mời bay ấy, tên Tạ Vô Ngư đúng không? Đoạn cuối tui còn cap màn hình lại nè, mấy bồ vào xem đi, cái thứ ảnh ném vào mặt cô diễn viên quần chúng có phải là bùa không?! Rồi thêm cái câu "đạo sĩ ranh" của cô diễn viên quần chúng nữa, ôi... nghĩ mà rợn cả da gà! [Hình ảnh mờ ảo Tạ Vô Ngư cầm bùa vàng.jpg]"

"Emmmmm mọi người có nghĩ nhiều quá không? Biết đâu là chiêu trò của chương trình thì sao? Trước đây "Siêu sao đại chiến" cũng từng bày mấy trò tương tự rồi mà."

"Ừ thì cứ cho là chiêu trò của chương trình đi, nhưng mà cũng phải theo kịch bản sẵn có chứ? Nhìn cái trang phục của họ rõ ràng là phong cách Anh Quốc thế kỷ trước, con ma thì lại phun ra câu "đạo sĩ", khách mời thì lại vẩy bùa Trung Quốc?! Tui vẫn thấy có mùi "ma ám" hơn ấy."

"Tui cũng thấy vậy, không biết mọi người có để ý không, lúc cô diễn viên quần chúng kia nhào tới, biểu cảm của Hách Thu kỳ quặc lắm... Kiểu như bị khống chế ấy? [Ảnh chụp Hách Thu bị mê hoặc.jpg]"

"Nhìn Hách Thu lúc đó sợ thật, nổi hết cả da gà."

"Vậy là "Siêu sao đại chiến" định làm một tập về "biệt thự ma ám", kết quả lại "đυ.ng" phải hàng thật rồi? Còn cái anh Tạ Vô Ngư kia... không lẽ lại biết bắt ma thật hả???"

"Nghe ông anh họ trong giới nói, Tạ Vô Ngư là đạo sĩ đó, lúc đi ghi hình còn mang theo tượng Tam Thanh với lư hương đi cùng cơ..."

"Hả??? Ảnh là đạo sĩ Mao Sơn hả?"

"Chắc thế á??? Có ai xin info mua bùa không?"

Có lẽ cái vụ "ma ám" ngay giữa thanh thiên bạch nhật này quá mức ly kỳ, ban đầu chỉ có mấy khán giả xem livestream lên tiếng, một lúc sau, có người còn đăng hẳn video ghi lại màn hình livestream lên, một đoạn video rõ nét, không che đậy, lập tức "thổi bùng" đề tài, được cư dân mạng đẩy thẳng lên top tìm kiếm:

#Siêu sao đại chiến gặp ma#

#Tạ Vô Ngư đạo sĩ Mao Sơn#

#Nguyên lý bị ma nhập 123#

#Hùn tiền mua bùa#