Trời Giáng Giống Cái Kiều Mỹ, Toàn Tinh Tế Đuổi Theo Cầu Đánh Dấu

Chương 10

Sau khi cả hai đã phá vỡ rào cản, Devin lập tức chuyển vào ở cùng phòng với Tang Tử.

Phòng ngủ chính của anh vốn rất lớn, nhưng vì Tang Tử đã quen với căn phòng hiện tại, nếu đổi phòng sẽ khiến cô cảm thấy không an toàn.

Hiện giờ, Devin giống như một chàng trai trẻ đang yêu say đắm, cả ngày chỉ dõi theo từng hành động của Tang Tử. Dù cô đi đâu hay làm gì, anh cũng ở bên cạnh như hình với bóng.

Ai mà ngờ được, một đại soái ca cao 1m9, mang trong mình dòng máu lai, còn là thiếu tướng của Liên bang, giờ đây lại biến thành một kẻ dính người như yêu tinh đòi cưng chiều.

Do ngủ nhiều vào ban ngày, mãi khuya Tang Tử mới ngủ được, nhưng sáng sớm đã bị Devin lay dậy.

"Tang Tử bảo bối, dậy nào, hôm nay tôi sẽ đi đăng ký trở thành bạn đời dự bị của em."

"Buồn ngủ quá, cho em ngủ thêm hai phút nữa thôi, chỉ hai phút thôi."

Vẻ mặt đáng yêu của cô gái lúc ngủ khiến Devin không thể nhẫn tâm ép cô dậy. Hai phút thì hai phút, anh có thể chờ.

Vừa định ôm cô vào lòng lặng lẽ ngắm nhìn, thì binh sĩ như chiếc bóng đèn lại xuất hiện.

"Thiếu tướng, hoàng cung có người đến."

Nghe đến hoàng cung, Devin không khỏi cau mày.

Tại phòng khách, khi nhìn thấy Devin bước vào, viên sĩ quan cận vệ hoàng gia lập tức hành lễ: “Thiếu tướng, đây là chỉ dụ của bệ hạ, xin ngài xem qua."

Sĩ quan cận vệ đưa thư tay của hoàng đế.

Devin mở thư ra, ban đầu còn tưởng rằng hoàng đế sẽ hạ lệnh yêu cầu anh dẫn quân tiêu diệt đám thú nhân biến chủng nào đó hoặc liên minh phản loạn. Nhưng khi đọc đến hai chữ "liên hôn", anh cứ nghĩ mình nhìn nhầm, phải đọc lại lần nữa.

Viên sĩ quan cận vệ là kẻ tinh ý, hiện tại hoàng đế cần Devin để củng cố vương quyền, dĩ nhiên sẽ không tiếc lời tán dương, khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt.

"Thiếu tướng, bệ hạ thấy ngài đã độc thân hàng trăm năm nay, nên đặc biệt sắp xếp một mối lương duyên xứng tầm. Đối tượng là tiểu thư nhà Terrell, gia tộc cao quý nhất đế quốc, thông minh xuất chúng. Hai nhà đều là trụ cột của đế quốc, đúng là cặp trời sinh!"

"Cút."

Một tiếng quát của Devin suýt làm điếc tai viên sĩ quan cận vệ.

Cuối cùng, viên sĩ quan bị đá văng khỏi phủ thiếu tướng.

Tang Tử tỉnh dậy không thấy Devin, hỏi người hầu mới biết anh đã tiếp chỉ từ hoàng cung, hiện đang ở phòng làm việc.

Muốn dựa vào quyền lực của Devin để trả thù, việc đăng ký là điều không thể thiếu. Tang Tử liền nhờ người hầu trang điểm một chút, rồi đi đến phòng làm việc.