Nhà họ Chu giàu có, nhưng nhà họ Tô cũng không kém cạnh. Tại sao Chu đại tiểu thư có quyền lực đặc biệt mà Tô đại tiểu thư lại không?
Tô Linh Linh nghiêm giọng chất vấn quản lý. Quản lý ngơ ngác không hiểu tại sao họ lại biết chuyện Yến Sơn Cư giao bữa sáng cho Chu Khinh Ngữ. Khi nhìn thấy những chiếc camera phía sau Tô Linh Linh, anh mới nhận ra do chương trình truyền hình, mọi người đều biết chuyện Yến Sơn Cư giao hàng.
“Tôi cần một lời giải thích!” Tô Linh Linh không chịu từ bỏ. “Tại sao các anh giao cho Chu Khinh Ngữ mà không giao cho tôi? Chỉ vì cô ta trả nhiều tiền hơn à? Cô ta trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi!”
Quản lý há miệng, nói: “Cô ấy… không trả tiền.”
Tô Linh Linh cười nhạt vì tức giận. “Vậy tại sao các anh lại ưu ái cô ta? Thật không công bằng!”
Quản lý nghĩ một lúc rồi thành thật đáp: “Vì cô ấy là chủ. Không giao, cô ấy sẽ sa thải tôi.”
Tô Linh Linh: “...?”
Diệp Lạc Y: “...?”
Tô Linh Linh nuốt nước bọt, liếc nhìn logo của Yến Sơn Cư. “Đây là tài sản của nhà họ Chu sao?”
Quản lý mỉm cười: “Đúng vậy.”
Tập đoàn Chu Thị là tập đoàn lớn nhất Hải Thành, với mạng lưới kinh doanh trải rộng trong và ngoài nước. Ví dụ, trung tâm thương mại Hồng Thụy mà Chu Khinh Ngữ dẫn Nhan Hề đến hôm qua cũng là tài sản của nhà họ Chu. Hay khu biệt thự nơi Tô Linh Linh và Diệp Lạc Y ở cũng là dự án bất động sản của Chu gia.
Trong hệ thống kinh doanh của Chu gia, các lĩnh vực nổi tiếng bao gồm trung tâm thương mại, bất động sản và khách sạn. Một nhà hàng tư nhân nhỏ như Yến Sơn Cư chỉ là một khoản đầu tư nhỏ của một thành viên nào đó trong gia đình, không đáng kể trong tổng thể.
Hơn nữa, Yến Sơn Cư mới khai trương, ít người biết đến. Những ai biết về chủ sở hữu càng hiếm.
Nhận ra điều này, Tô Linh Linh im lặng không nói gì thêm.
Tuy nhiên, khán giả trong phòng phát sóng lại không chịu để yên. Đặc biệt là những người xem trung lập, khi thấy màn “lật kèo” này đều bật cười.
[Fan của Diệp Lạc Y cười nhạo Chu Khinh Ngữ có đặc quyền. Đúng là đặc quyền thật – quản lý chỉ không muốn bị đuổi việc thôi~]
[Kể chuyện hài: Ông chủ nhờ nhân viên của mình giao hàng, khách hàng lại không cho phép!]
[Tô Linh Linh không nói sẽ trả gấp đôi sao? Trả gấp đôi rồi mua luôn Yến Sơn Cư đi~ Sao thế? Không nói gì nữa, là không có tiền à?]
[Không ngờ Chu Khinh Ngữ lại là chủ của Yến Sơn Cư. Thật bất ngờ khi cô ấy còn đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực.]
[Điều đáng nói là cô ấy không hề quảng cáo cho fan, cũng không kiếm lợi từ fan. Bây giờ, biết bao ngôi sao mở nhà hàng chỉ để “vặt lông” fan, bán một suất gà rán giá cả triệu đồng, đúng là trò cười.]
[Chu Khinh Ngữ có muốn “vặt lông” fan thì họ cũng không mua nổi. Một bữa sáng giá 1.999, mà chỉ dành cho một người, quá đắt...]
[Cô ấy chỉ phục vụ các ngôi sao thôi mà!]
...
Chỉ trong một bữa sáng, phòng phát sóng của chương trình 《Cùng Nhau Đi Du Lịch》 đã trở thành nơi tranh cãi sôi nổi.
Đạo diễn Dư – tổng đạo diễn của chương trình – rất hài lòng với lượt xem mở màn. Một chương trình thực tế cần sự nổi bật không chỉ từ đội ngũ sản xuất mà còn từ các khách mời. Khách mời cần tạo ra những chủ đề hấp dẫn, nếu không sẽ rất tẻ nhạt.
Chỉ cần không xảy ra sự cố nghiêm trọng, Dư đạo diễn không ngại để khách mời gây xôn xao.
Chính vì vậy, khi Bùi Dục Bạch đề nghị thay thế bằng Diệp Lạc Y, Dư đạo diễn đã không từ chối. Sự xuất hiện của Bùi Dục Bạch và Chu Khinh Ngữ vốn đã gây chú ý, nhưng sự cạnh tranh giữa Diệp Lạc Y và Chu Khinh Ngữ còn thu hút hơn nữa.
Kẻ thù gặp nhau chắc chắn sẽ “đỏ mắt”. Hai người chưa gặp mặt mà phòng phát sóng đã “bão táp mưa sa”. Khi họ gặp nhau tại sân bay, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa!