[Chắc chỉ giống thôi. Yến Sơn Cư là nhà hàng cao cấp, bữa sáng mỗi suất cũng phải mấy triệu đồng!]
[Nếu thật sự là đồ của Yến Sơn Cư, đãi cả đống người ăn bữa sáng đắt đỏ như vậy, chẳng phải Chu Khinh Ngữ sẽ lỗ to sao?]
[Tôi vừa gọi hỏi, Yến Sơn Cư không làm dịch vụ mang về.]
[Thì ra chỉ là làm màu, không ăn nổi bữa sáng mấy triệu nên mua đồ nhái rẻ tiền. Nếu không, ai mà hào phóng đãi mọi người như vậy!]
...
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Lạc Y.
Diệp Lạc Y dậy rất sớm. Sau khi ký hợp đồng với chương trình vào hôm qua, cô đã gửi một khoản tiền lớn cho nhân viên trường quay thân cận với đạo diễn để biết trước lịch trình. Vì vậy, sáng nay khi chương trình bất ngờ quay, cô đã thay xong bộ đồ thể thao.
Diệp Lạc Y sống tại biệt thự nhà họ Diệp, nằm trong khu vực của giới thượng lưu Hải Thành, nơi nhiều gia tộc danh giá có bất động sản. Cô chạy bộ trong khu vườn xanh mát, ánh sáng buổi sáng chiếu qua những tán cây tạo nên những vệt sáng lốm đốm trên người cô.
Cô trang điểm nhẹ, làn da lấp lánh mồ hôi mỏng, đôi má vì vận động mà ửng hồng.
[Wow, vừa mở livestream đã thấy nhan sắc đỉnh cao của Diệp Lạc Y!]
[Diệp Lạc Y chăm chỉ quá! Dậy sớm chạy bộ nữa chứ!]
[Trời ơi, thật ghen tị với cuộc sống của Diệp Lạc Y. Vừa xinh đẹp, gia đình lại giàu có, quan trọng là còn rất nỗ lực. Đúng là người chiến thắng trong cuộc sống!]
Chương trình 《Cùng Nhau Đi Du Lịch》 không thu điện thoại của khách mời, nhưng đa số khách mời đều phải hoạt động trước ống kính nên ngại dùng điện thoại xem bình luận.
Diệp Lạc Y chỉ liếc qua điện thoại khi tắt camera để thay đồ. Thấy livestream của mình đứng đầu về lượt xem, bình luận toàn những lời khen ngợi, cô rất hài lòng.
Phòng phát sóng của Chu Khinh Ngữ đứng thứ ba, không phải cuối cùng nhưng cũng không cao. Diệp Lạc Y lướt qua, thấy toàn những bình luận chế nhạo Chu Khinh Ngữ về việc ngủ nướng, chẳng có mấy lời hay. Sau khi lướt qua vài dòng, cô không xem tiếp nội dung livestream của Chu Khinh Ngữ mà thoát ra.
Sau khi sắp xếp hành lý, Diệp Lạc Y lên xe bảo mẫu.
Là một trong những khách mời của chương trình, Diệp Lạc Y đã mời bạn thân của mình, Tô Linh Linh, cùng tham gia. Tô Linh Linh là đại tiểu thư nhà họ Tô, gia đình Tô Linh Linh giàu có không kém gì nhà họ Diệp. Quan hệ giữa Tô Linh Linh và Diệp Lạc Y rất tốt.
Diệp Lạc Y cũng không muốn dùng danh tiếng của mình để nâng đỡ người mới, nên quyết định đưa bạn thân đi cùng chương trình.
Hai người hẹn gặp tại Yến Sơn Cư. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ hỏi về những món không ăn được để đầu bếp thiết kế thực đơn phù hợp.
Khi nhân viên phục vụ rời đi, Tô Linh Linh mới than phiền với Diệp Lạc Y. “Hết cách rồi, Yến Sơn Cư không giao hàng. Trước khi đi nước ngoài, tôi chỉ muốn ăn một bữa món Trung.”
“Ẩm thực Pháp cũng rất ngon mà~” Diệp Lạc Y mỉm cười an ủi Tô Linh Linh.
[Diệp Lạc Y và Tô Linh Linh thân thiết dễ chịu quá!]
[Đây mới là bạn thân thực sự! Chu Hồ Ly và bạn của cô ta nhìn giả trân lắm!]
[Không ai chú ý đến nhà hàng này à? Vừa nãy camera lướt qua bảng giá ở quầy lễ tân, bữa sáng một suất 1.999, bữa trưa 5.999, bữa tối 8.999! Trời ơi, nhà hàng cao cấp đắt đến vậy sao?]
[Không đắt thì sao gọi là cao cấp?]
[Diệp Lạc Y đúng chuẩn tiểu thư nhà giàu. Không như ai kia, phải mua đồ nhái để làm màu!]
[Cười chết mất, tôi bắt đầu nghi ngờ Tô Linh Linh đang mỉa mai Chu Hồ Ly. Ai còn không tin rằng Yến Sơn Cư – nhà hàng cao cấp như vậy – không có dịch vụ giao hàng thì giờ bị vả mặt rồi nhé!]
[Không có tiền thì nhận đi. Căn hộ cao cấp của Chu Hồ Ly chắc cũng là thuê, không đủ khả năng thì đừng cố tỏ ra là tiểu thư nhà giàu. Không phải tiểu thư thật sự rất dễ lộ tẩy!]