[Nhị thiếu gia Bùi không nên rút lui, người nên rút lui là Chu Hồ Ly mới đúng. Ai muốn xem con mụ đáng ghét này trên chương trình? Tôi chỉ muốn xem cặp đôi Bạch Y của chúng tôi thôi!]
diễn biến của cốt truyện đã đi đến hơn nửa, và với vai trò nữ phụ độc ác, Chu Khinh Ngữ nhận được hàng loạt lời chửi rủa, trong khi Diệp Lạc Y và Bùi Dục Bạch lại được ngợi khen và chúc phúc.
Nhan Hề thoát khỏi giao diện bình luận, sau đó vào tài khoản của studio Chu Khinh Ngữ.
Tinh Diệu đã giải thích rằng việc Chu Khinh Ngữ và Diệp Lạc Y cùng tham gia bộ phim truyền hình Phồn Hoa Lụi Tàn, và cảnh “tát” chỉ là một phân đoạn trong kịch bản, việc đánh thật cũng là yêu cầu từ đạo diễn. Đồng thời, tài khoản chính thức của Tinh Diệu cũng phủ nhận tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Chu Khinh Ngữ và Bùi Dục Bạch, khẳng định hai người chỉ là bạn bình thường, không có rắc rối tình cảm.
Tuy nhiên, phần bình luận lại chẳng mấy ai tin.
[Đừng đùa nữa, đánh thật mà lại nặng đến mức để lại vết đỏ trên mặt Diệp Lạc Y!]
[Nếu là cảnh trong kịch bản, không thể diễn bằng cách giả vờ sao? Nhất định phải đánh thật à? Rõ ràng Chu Khinh Ngữ đang lợi dụng để trả thù cá nhân!]
[Ban đầu tôi không tin Chu Hồ Ly là tiểu tam, nhưng sau khi xem video cảnh tát đó, rõ ràng là không chiếm được Bùi Nhị Thiếu nên đố kỵ rồi! Người phụ nữ này đáng sợ quá!]
[Tội nghiệp Diệp Lạc Y, bị loại người như Chu Hồ Ly bám vào, thật đáng thương!]
dù có một số bình luận đứng về phía Chu Khinh Ngữ, chúng cũng chỉ thưa thớt và nhanh chóng bị chìm nghỉm giữa biển lời lẽ miệt thị
[Đã nói là phân đoạn trong kịch bản rồi, fan của Diệp Lạc Y sao cứ bám mãi không buông vậy!]
[Nhan sắc của Chu Khinh Ngữ ít nhất cũng thuộc top 3 thế hệ mới. Với gương mặt như vậy, cần gì phải làm tiểu tam?]
[Diệp Lạc Y và Bùi Dục Bạch cũng chưa từng công khai hẹn hò, sao Chu Khinh Ngữ lại bị coi là tiểu tam?]
những bình luận bênh vực này dù trung lập nhưng chẳng khác gì ngọn lau nhỏ nhoi giữa dòng sông dữ dội, nhanh chóng bị nhấn chìm.
Nhan Hề lướt qua phần bình luận, rồi quay lại trang tin nóng trên Weibo. Chương trình 《Cùng Nhau Đi Du Lịch》 đã chính thức thông báo việc Bùi Dục Bạch rút lui và Diệp Lạc Y thay thế, đồng thời xác nhận rằng Hứa Dương Dương rút lui vì lý do sức khỏe. So với độ nổi tiếng của Diệp Lạc Y, thông tin về Hứa Dương Dương hoàn toàn mờ nhạt.
Nhan Hề hỏi hệ thống “Theo cốt truyện, phải đến sáng mai, khi chương trình phát sóng trực tiếp, Bùi Dục Bạch mới thông báo rút lui. Sao hôm nay đã thông báo rồi?”
Hệ thống giải thích [Hiệu ứng cánh bướm mà. Hôm nay Hứa Dương Dương đã thông báo rút lui. Nếu để mai Bùi Dục Bạch lại thông báo rút lui nữa thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình. Ban tổ chức đã quyết định gộp cả hai thông báo vào một ngày.]
đây là chi tiết không ảnh hưởng lớn đến mạch truyện chính, nên cốt truyện cũng không quá can thiệp.
Ánh mắt Nhan Hề lóe lên “Bùi Dục Bạch đã không tham gia ghi hình nữa, vậy Khinh Khinh cũng có thể rút lui đúng không?”
ban đầu, lý do Chu Khinh Ngữ nhất quyết tham gia chương trình là vì Bùi Dục Bạch. Cô ấy đâu quan tâm đến thể diện của chương trình, cũng chẳng bận tâm việc ban tổ chức phải ra thông báo thêm một lần nữa.
Hệ thống đáp [Với điểm vận khí hiện tại của Chu Khinh Ngữ, cô ấy không thể vượt qua sức ép của cốt truyện đâu!]
[Bởi theo cốt truyện, cô ấy tham gia chương trình thực tế này là để làm nền cho Diệp Lạc Y. Đây là một bước quan trọng giúp Diệp Lạc Y gia tăng độ nổi tiếng.]
chính vì vậy, việc Bùi Dục Bạch gặp Chu Khinh Ngữ vào tối nay thực chất là để thuyết phục cô tiếp tục tham gia chương trình vào ngày mai. Đây là cách để cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo.
tối nay, Chu Khinh Ngữ chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương.