Cẩm Nang BOSS Phản Kích

Chương 34: Người hâm mộ bá khí của nữ minh tinh (34)

?Vì Mẹ Mà Mạnh Mẽ? có doanh thu phòng vé cực kỳ ấn tượng, diễn xuất của Kiều Tử Hân cũng gây bùng nổ trên mạng, liên tục leo lên top hot search với vô số đề tài thảo luận. Nàng có giành giải hay không thật ra không còn quan trọng, bởi khán giả đã dành cho nàng sự công nhận lớn nhất. Dù vậy, nàng vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Nữ chính xuất sắc nhất.

Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi Từ Tử Phàm:

“Nghe nói đây là lần đầu tiên Từ đạo vừa đạo diễn vừa đảm nhận một vai diễn nặng ký như vậy. Có phải do anh vốn đã rất yêu thích diễn xuất không?”

Từ Tử Phàm nhàn nhạt đáp:

“Không phải. Chỉ là ta muốn giành giải Nam phụ xuất sắc nhất thôi.”

Người dẫn chương trình bật cười:

“Từ đạo đúng là biết pha trò thật đấy. Nghe nói trong phim mới, anh lại tiếp tục thủ vai nam chính cơ mà!”

Từ Tử Phàm gật đầu:

“Ừ, tiết kiệm thời gian.”

Mọi người xung quanh đều phá lên cười vui vẻ, cứ nghĩ Từ Tử Phàm đang nói đùa. Thậm chí có người còn cảm thấy hắn như tìm ra một nét đáng yêu mới trong tính cách.

Chỉ có Kiều Tử Hân là biết — hắn nói thật. Với Từ Tử Phàm, mỗi cảnh quay chỉ cần một lần là đủ, thay người khác chẳng phải sẽ tốn thời gian vô ích sao? Mà bộ phim này lại còn đang gấp rút chuẩn bị để chiếu vào dịp Tết Âm lịch, đúng là một người siêu tự tin không ai bằng.

Người dẫn chương trình trò chuyện thêm đôi ba câu rồi mới để họ vào bên trong. Hai người ngồi cùng hàng ghế với các minh tinh nổi tiếng bậc nhất. Ai cũng mỉm cười thân thiện, nhưng chẳng ai thật sự đoán được — ai mới là người có quan hệ tốt thật sự, còn ai thì ngấm ngầm đố kỵ, ganh ghét đối phương.

Lâm Viêm ngồi cách họ hai chỗ, còn Liễu Khiết — vì thân phận không đủ — chỉ có thể ngồi ở hàng sau.

Từ lúc vừa ngồi xuống, Lâm Viêm đã không ngừng liếc nhìn Kiều Tử Hân qua khóe mắt, trong lòng ngổn ngang hối hận xen lẫn oán trách. Hắn hối hận vì năm xưa lại buông tay một đại mỹ nhân như nàng, để rồi cưới một người nhạt nhẽo như Liễu Khiết — chỉ như bữa cơm rau luộc cháo trắng. Hắn cũng oán trách Kiều Tử Hân, vì sao lại tuyệt tình đến thế. Liễu Khiết còn có thể sau nhiều năm chia tay vẫn lưu luyến không quên, vậy mà Kiều Tử Hân lại coi hắn như kẻ thù, đến một cơ hội để nối lại cũng không cho.

Từ Tử Phàm khẽ nhấc tay đặt lên tay vịn ghế, chắn ngang tầm nhìn của Lâm Viêm, rồi lạnh lùng liếc hắn một cái cảnh cáo. Lâm Viêm lập tức cúi đầu thu ánh mắt lại, không dám nhìn nữa. Cảm giác bị “bóp nghẹt” lần trước như vẫn còn âm ỉ đau, hắn vô thức mà rùng mình.

Ngay sau đó, lại dâng lên một cơn giận ngầm. Hắn tự hỏi bản thân sợ gì Từ Tử Phàm? Chẳng qua cũng chỉ là một đạo diễn thôi mà! Nhưng lý trí lại khiến hắn không dám manh động. Không hiểu vì sao, hắn luôn có một dự cảm mơ hồ: nếu chọc đến Từ Tử Phàm… nhất định sẽ là sai lầm lớn nhất đời hắn. Tốt nhất vẫn nên tránh xa thì hơn.