Việc khởi kiện vốn là một quá trình dài dòng, nhưng Từ Tử Phàm đã giao toàn quyền xử lý cho luật sư. Trong lúc đoàn làm phim bận rộn quay hai bộ điện ảnh, phía luật sư cũng liên tục ra tòa và cuối cùng đã đạt được kết quả mong muốn.
Thì ra, những tài khoản từng công kích Kiều Tử Hân dữ dội nhất đều là do hai công ty đứng sau giật dây. Qua điều tra và xác minh, mọi phát ngôn đều là xuyên tạc bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh của nàng.
Tòa án phán rằng hành vi này cấu thành xâm phạm danh dự và quyền chân dung, buộc phải lập tức xóa bỏ toàn bộ những nội dung sai sự thật, công khai xin lỗi Kiều Tử Hân và bồi thường tổn thất kinh tế cùng tổn hại tinh thần, tổng cộng 200.000 tệ.
Khi tin tức này được công bố, dư luận thật sự chấn động. Trước đó, ai cũng chỉ biết Kiều Tử Hân đã gửi thư từ luật sư, nhưng không ngờ nàng thực sự đưa vụ việc ra tòa — và còn thắng kiện!
Khi thấy những tài khoản từng mỉa mai, công kích nàng giờ đây thành khẩn đăng bài xin lỗi, cư dân mạng rần rần tán thưởng. Fan của Kiều Tử Hân thì như được rửa hận, hả lòng hả dạ vô cùng.
Trận kiện này đã hoàn toàn xóa sạch mọi vết nhơ trong quá khứ của Kiều Tử Hân. Không ai còn dám dùng những lời đồn cũ kỹ để mỉa mai nàng nữa.
Các antifan thì rút lui trong im lặng, còn đội ngũ "thủy quân" cũng bắt đầu dè chừng, trong lòng âm thầm cân nhắc thiệt hơn, không còn dám tùy tiện hắt nước bẩn lên người Kiều Tử Hân. Lỡ đâu một ngày nào đó, người bị lôi ra tòa lại chính là bọn họ thì sao?
Tin ?Nhân Sinh Thật Đẹp? đóng máy thuận lợi cùng với việc Kiều Tử Hân thắng kiện nhanh chóng cùng lúc leo lên hot search. Đêm hôm đó, nàng dắt tay Từ Tử Phàm sải bước trên thảm đỏ lễ trao giải.
Kiều Tử Hân khoác lên mình một bộ lễ phục cao cấp được đặt may riêng, đi kèm trang sức kim cương đơn giản mà tinh tế. Từng cử chỉ, từng bước đi đều toát lên khí chất sang trọng, quý phái — đúng chuẩn phong thái của một Ảnh hậu thực thụ.
Đứng cạnh nàng là Từ Tử Phàm — cao ráo, điển trai, khoác bộ vest đen may đo vừa vặn, vẻ ngoài lạnh lùng không biểu cảm, toát lên khí chất nghiêm nghị, chuẩn hình tượng “tổng tài cao lãnh” trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhìn thế nào cũng chẳng giống một đạo diễn chút nào.
Một người thì anh tuấn, một người thì xinh đẹp rạng ngời — vừa xuất hiện đã khiến fan reo hò đến chói tai. Dù đến nơi nào, chỉ cần có nhan sắc đã dễ được yêu thích, huống chi bọn họ còn có cả thực lực.
Người dẫn chương trình mời hai người dừng lại ở khu vực ký tên, tiện thể phỏng vấn:
“Lần này Kiều Ảnh hậu được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất, không biết chị có tự tin giành giải không?”
Kiều Tử Hân nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai, mỉm cười dịu dàng đáp:
“Có đoạt giải hay không thì ta vẫn rất vui. Chỉ cần được tham gia diễn xuất trong bộ phim này, ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hơn nữa, mọi người yêu thích bộ phim, đó đã là sự công nhận lớn nhất dành cho ta rồi.”